Chiều 30/5, bác sĩ Bùi Trường Phong - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho PV báo Người Đưa tin biết, sức khỏe của trung úy Nguyễn Quốc Năm (35 tuổi, công tác tại công an phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần hồi phục. Tuy nhiên trung úy Năm vẫn cần được theo dõi thêm vết thương ở bụng vì dễ xảy ra biến chứng.
Theo bác sĩ Phong, Trung úy Năm nhập viện vào chiều ngày 29/5 trong tình trạng bị một vật sắc nhọn đâm 3 nhát vào người. Trong đó, nhất thứ nhất bị đâm vào vùng vai trái có chiều dài 1 cm, sâu 4 cm. Vết đâm làm đứt nhiều mạch máu nhỏ trong cơ. Còn vết đâm thứ 2 trúng hông trái dài 1 cm, sâu 2 cm. Vết thương cuối cùng nằm trên đỉnh đầu.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 ngày 29/5, công an phường Tân Thành nhận được phản ánh của người dân tại số nhà 31 Y Ngông có một thanh niên đến dãy trọ phía sau nhà 31 để thuê phòng. Khi gọi cửa chủ nhà không đồng ý nên người này cầm đá ném vào. Sau đó, chủ nhà trọ đã gọi điện báo công an phường.
Hiện trung úy năm đã qua cơn nguy kịch
Trung tá Nguyễn Thái Học - Trưởng Công an phường Tân Thành cho biết, sau khi nhận được thông tin, trung úy Năm cùng ông Lê Văn Đức (Trưởng Ban bảo vệ dân phố) đã đến làm việc. Tuy nhiên, thanh niên này đã bỏ chạy. Thấy vậy, trung úy Năm kéo lại thì bị đối tượng dí roi điện vào người dẫn đến ngất xỉu. Sau đó, đối tượng cầm dao nhọn người đâm vào vai, hông trái và đầu trung úy Năm.
Lúc này, ông Đức vào can ngăn cũng bị nam thanh niên cầm dao đâm trúng phần tay trái. Sau khi gây án nam thanh niên trên vứt dao bỏ chạy. Trung úy Năm được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Theo một lãnh đạo Công an TP. Buôn Ma Thuột, đến chiều cùng ngày đơn vị đã bắt được nam thanh niên gây ra sự việc. Tại cơ quan điều tra