Thông tin về vụ việc này, bà Nguyễn Thị Xuân Hoa, Trưởng phòng tư pháp quận Kiến An, TP. Hải Phòng thừa nhận: Bà đã nhận số tiền 50 triệu đồng để lo cho chị Lê Thị Huyền (SN 1980, trú tại xã Quang Trung, H. An Lão, TP. Hải Phòng) đi Úc; bà Hoa cũng lấy 240 triệu đồng của anh Nguyễn Văn Khoa (trú tại thị trấn Trường Sơn, H. An Lão, TP. Hải Phòng) với nội dung bán đất cho anh Khoa. Đến nay, bà Hoa không lo được cho chị Huyền đi Úc và không có đất bán cho anh Khoa nhưng lại không trả tiền cho anh Khoa và chị Huyền.
Trao đổi với PV, ông Lê Văn Dũng (60 tuổi, trú tại thôn Câu Hạ B, xã Quang Trung, H. An Lão, TP. Hải Phòng) cho biết: “Gia đình tôi có quan hệ thân tình với cô Nguyễn Thị Xuân Hoa từ trước. Cô Hoa hứa sẽ lo cho con gái tôi đi Úc từ năm 2010. Ngày 14/11/2010, cô Hoa yêu cầu gia đình tôi đưa tạm cô 50 triệu đồng để làm giấy tờ thủ tục cho con gái tôi là Lê Thị Huyền đi Úc. Bố con tôi đã giao tiền cho cô Hoa tại phòng Tư pháp Q. Kiến An, cô Hoa viết cho bố con tôi 1 giấy biên nhận.
Giấy biên nhận bà Hoa viết cho chị Huyền để làm thủ tục đi Úc
Sau đó, cô Hoa lại nói muốn bán 2 lô đất cho con rể tôi là Nguyễn Văn Khoa ở phường Tràng Minh, Q. Kiến An với giá 240 triệu đồng. Cô Hoa đã cầm của con rể tôi đủ số tiền đó và có chỉ đất cho con rể tôi nhưng sau đó gần 5 năm trời chúng tôi không nhận được đất. Gia đình tôi xác minh từ địa chính phường Tràng Minh thì Trưởng ban Địa chính phường Tràng Minh xác nhận 2 lô đất mà cô Hoa bán cho con rể tôi là không có. Lúc này, gia đình tôi mới biết là mình bị cô Hoa lừa”.
Ngoài bố con ông Lê Văn Dũng ra, một người dân tên N.V.L., hiện trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cũng "tố" việc vợ chồng anh L. bị bà Hoa lừa xin việc: “Vợ tôi học Luật ra, xin việc cũng khó khăn. Hai vợ chồng định lo việc ngoài Hạ Long cho vợ tôi thì bà Hoa ngỏ ý xin việc cho vợ tôi ở Hải Phòng. Vợ chồng tôi rấ