Mấy ngày vừa qua, dư luận cả nước xôn xao trước thông tin cha vợ giết rồi chở xác con rể đi đầu thú tại quận Gò Vấp, TP HCM. Nghi can của vụ án này là ông Nguyễn Văn Nam, còn nạn nhân là anh Tôn Thanh Việt.
Liên quan đến vụ án này, mặc dù đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, thế nhưng nhiều thông tin một chiều, gây nhiều tranh cãi, hoang mang trong dư luận.
Và mới đây, sau khi lo xong hậu sự cho anh trai của mình, anh T. – em trai của nạn nhân – đã trực tiếp bày tỏ những bức xúc có liên quan đến câu chuyện này với phóng viên Báo Người Lao Động.
Theo anh T. thì mấy ngày vừa qua, gia đình anh dường như rơi vào hố sâu bi kịch khi vừa gánh chịu nỗi mất người thân, vừa hứng chịu búa rìu dư luận vì những thông tin một chiều được đăng tải trên phương tiện truyền thông.
Anh T. – em trai nạn nhân – trần tình với phóng viên.
Anh T. cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai mình không đơn thuần do việc anh Việt say xỉn, đến nhà quậy phá khiến ông Nam ức chế ra tay hạ sát.
Anh T. kể, trước đây vài năm, cuộc sống gia đình anh Việt tuy không dư giả nhưng rất hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận. Thế rồi một ngày nọ anh được nghe anh trai của mình kể rằng vợ của anh là chị H. ngoại tình, bị anh Việt phát hiện nên bỏ đi.
2 ngày sau, được anh Việt thuyết phục, chị H. quay về nhưng rồi lại bỏ về nhà cha mẹ ruột ở. Nhớ con, chiều nào anh Việt cũng qua thăm và mọi khởi nguồn xuất phát từ đây.
Anh T. kể tiếp, một lần thấy con trai không có đồ chơi, anh Việt hỏi thì nghe con bảo là ông ngoại không cho chơi, cuộc cãi vả đã xảy ra. “Anh tôi kể, ảnh qua thăm con, thấy cháu không có đồ chơi, hỏi ra thì mới biết bị ông ngoại cấm. Ảnh tức quá nên gọi ra chửi thì tự dưng ông ngoại quỳ xuống van xin. Việc này thì ảnh kh