Sáng 18/12, trao đổi với Zing.vn, lãnh đạo địa phương và người thân của anh Lý Phước Cang (30 tuổi, thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đều rất bất ngờ trước thông tin người này bỏ ra khoảng 60 tỷ đồng mua 12 lô "đất vàng" ở sát sân bay Nước Mặn.
Cha mẹ bất ngờ vì con trai mua 12 lô đất sát sân bay
9h sáng, ông Lý Phước Lân (bố anh Cang) vẫn nằm trên giường vì ốm cả tháng nay chưa có tiền mua thuốc điều trị. Còn bà Nguyễn Thị Vọng (60 tuổi, mẹ Cang) đang cặm cụi nhổ cỏ, hái rau ở vườn.
Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, bà Vọng rót ly trà mời khách. Khi xem danh sách các cá nhân mua đất ở đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), bà thốt lên: "Chú thấy nhà tôi thế này thì làm chi có chuyện thằng Cang đủ tiền mua đất".
Bà Vọng khẳng định, con trai mình không thể có tiền để mua 12 lô đất ở đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Đ.Nguyên.
Bà Vọng kể, trước đây chồng bà phục vụ trong quân đội, sau đó chuyển ngành làm việc tại một cơ quan tòa án ở tỉnh Gia Lai; còn bà chủ yếu nội trợ và làm nông. Ông Lân đã về hưu với mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng.
Gia đình bà có 4 người con đều đã lập gia đình và Cang là con út. Vợ chồng anh Lý Phước Cang vẫn ở với bố mẹ tại căn nhà cấp 4.
"Diện tích nhà đất khoảng 1.000 m2 do ông nội tôi để lại nhưng vẫn chưa làm được sổ đỏ. Cang dù đã lấy vợ nhưng vẫn chưa có tiền ra ở riêng", bà Vọng kể.
Để chứng minh số tiền mua 12 lô đất không phải của gia đình, bà Vọng nói: "Cang làm công nhân ở sân bay, còn vợ nó làm hộ lý cho bệnh viện. Tổng lương 2 người chỉ khoảng 6 triệu, chi tiêu không đủ. Giờ nó vẫn dùng cái xe máy cà tàng để đi làm. Nhiều hôm còn phải xin tôi tiền mua sữa cho con thì lấy đâu ra tiền tỷ".
Mọi người đang nói chuyện thì em gá