Bàng hoàng với xác chết
Đến tối 21/5, đoạn đường Trần Phú nối dài, giao với Nguyễn Tri Phương, cắt đường Trần Hưng Đạo, Q. 5, TP. HCM tắc nghẽn cục bộ nhiều giờ, do người qua đường tò mò đứng lại xem án mạng vừa xảy ra trong khách sạn V.L. (thuộc phường 7, Q. 5, TP. HCM).
Theo đó, khoảng 17h chiều 21/5, nhân viên khách sạn V.L. kiểm tra danh sách khách ra vào trong ngày, phát hiện có một phòng nghỉ mà khách thuê đã hai ngày nhưng chưa thấy trả phòng.
Ban đầu, khách vào thuê phòng là hai người đàn ông đi cùng nhau. Nhưng, sau đó vài giờ, một người đàn ông đã ra trước và chiều muộn cũng không thấy trở lại. Vị khách còn lại ở trong phòng, không thấy ra ngoài.
Tới cuối ngày 21/5, nhân viên quyết định gọi cửa phòng với mục đích hỏi thăm vị khách còn lại xem tình hình ra sao. Tuy nhiên, nhân viên đập cửa, gọi điện thoại nội bộ vào phòng, không thấy tín hiệu trả lời. Do lo lắng cho vị khách còn lại gặp chuyện không may, quản lý khách sạn quyết định phá cửa phòng xông vào.
Nhân viên khách sạn bàng hoàng khi thấy vị khách nằm bất động trên giường, với nhiều vết tích của việc bị đánh, bị đâm. Khi nhân viên sờ vào người nạn nhân thấy lạnh toát và tim đã ngừng đập nên đã trình báo lên cơ quan công an để được hỗ trợ.
Khách sạn V.L. – nơi xảy ra vụ án (ảnh T.T).
Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, Công an quận 5 phối hợp cùng Công an TP.HCM, đại diện VKSND thành phố và công an phường, công an khu vực có mặt tại khách sạn làm công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Tại đây, danh tính nạn nhân được xác định là ông Bùi Văn T. (HKTT tại TP.HCM). Dấu vết tại hiện trường cho thấy, nạn nhân bị hung thủ sát hại rồi bỏ mặc. Cho tới khi nhân viên khách sạn phát hiện, thì