Ngỡ ngàng trước cái chết của con
Ngày 22/7, chúng tôi nhận được đơn thư của bà Đ.V.A. (SN 1963, ngụ ấp Trường An, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) phản ánh: Con trai bà là N.H.T. (SN 1988) tử vong dưới sông , nghi bị đánh đập sau khi đi nhậu cùng hai người bạn (chưa rõ danh tính) vào đêm 4/7. Đến nay, CQĐT chưa có kết luận.
Theo bà A., T. sinh ra trong một gia đình nghèo , bố và ông bà nội đều mất sớm, bà ngoại bệnh nặng, mẹ thì mất khả năng lao động .
Biết hoàn cảnh của mình, T. chăm chỉ làm việc và xin vào làm cho một quán cà phê gần nhà để có tiền giúp đỡ gia đình . Vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, T. chỉ học hết lớp 3 rồi nghỉ hẳn để đi làm. Từ ngày bố và ông bà nội mất, hai mẹ con ra thuê nhà trọ ở, T. là lao động chính trong nhà.
Năm 2010, T. từng quen một cô bạn gái làm việc cho một salon tóc ở huyện Hòa Thành, rồi dẫn về ra mắt gia đình với ý định xin cưới. Sau đó, vì mặc cảm nhà quá nghèo, không đủ điều kiện để làm đám cưới, T. đã chủ động nói lời chia tay bạn gái.
Nạn nhân T. khi còn sống (ảnh gia đình cung cấp).
“Hàng xóm láng giềng ai cũng khen và bảo thằng T. là đứa trẻ ngoan, không biết uống rượu, cờ bạc, hút thuốc... Làm việc tại quán cà phê cách nhà tầm 5km, T. ăn và ngủ tại quán, mỗi tháng được nghỉ một ngày thì về thăm nhà.
Tiền lương mỗi tháng cũng chỉ được có hơn 3 triệu đồng, nó gửi về hết, để tôi đi chợ lo trả tiền thuê nhà trọ và thuốc men cho bà ngoại bị bệnh hiểm nghèo”, bà V.A. cho biết.
Nhân chứng nói gì?
Anh P.Q.V. (SN 1975), chủ quán cà phê B.B., nơi nạn nhân làm việc kể: “Do T. làm việc và ăn ngủ tại quán, thi thoảng cũng có bạn tới chở đi ăn nhậu