Vị khách lạ đến từ Thái Lan
Cuối năm 2011, một phụ nữ đến từ Thái Lan thường xuyên tìm đến khách sạn của Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1963, quê TP.HCM) thuê trọ. Từ lần đầu lạ lẫm rồi người phụ nữ Thái Lan tên Kim cũng dần dần trở nên thân thiết với bà chủ khách sạn.
Khi mối quan hệ đã trở nên thân tình, người phụ nữ Thái Lan nói thẳng muốn nhờ Trang tìm người để vận chuyển hàng cấm. Thực chất “hàng cấm” mà Kim nói với Trang là ma túy. Và chính sau này, vụ án được cơ quan điều tra Bộ Công an làm rõ cho thấy, các đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên lục địa, do một nhóm người gốc Phi cầm đầu, và Kim là một trong những mắt xích của đường dây đó.
Nguyễn Thị Thùy Trang thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ.
Đang thời điểm làm ăn khó khăn, Nguyễn Thị Thùy Trang lập tức đồng ý. Để giữ an toàn cho thân phận của mình, bà chủ khách sạn dùng thủ thuật thay tên đổi họ.
Trong thời gian kinh doanh khách sạn, do có nhiều người đến thuê phòng, sau đó bỏ lại chứng minh nhân dân, Trang đã bóc ảnh các chứng minh nhân dân của Đào Thị Bích Hằng, Trần Thị Then, Đinh Thị Phương Dung, Nguyễn Thị Kim Chi… rồi dán ảnh của mình vào. Đây cũng là những cái tên giả để Trang dùng điều hành “người vận chuyển”.
Cái tên giả Đinh Thị Phương Dung được bà chủ khách sạn sử dụng cho một trong những phi vụ vận chuyển ma túy đầu tiên.
Khoảng tháng 3/2012, Trang nhận được điện thoại của Kim về một chuyến hàng cấm với tiền công trị giá 24 triệu đồng. Phi vụ này, Trang nghĩ ngay đến Nguyễn Thị Lành (SN 1969, TP.HCM). Lành vốn là công nhân của làm việc tại khu công nghiệp Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
Với cái tên giả là Dung, bà chủ khách sạn ở TP.HCM đề nghị Lành sang nước ngoài vận chuyển hàng cấm. Được đi nước ngoài, lại có thêm tiền,