Đánh gục bạn rồi... đi nhậu tiếp
Tin tức từ Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nghi can Lê Thạnh (SN 1973, ngụ tổ 1, thị trấn Chư Sê) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người . Nạn nhân trong vụ việc nói trên là anh Lê Quốc V. (SN 1973, ngụ tổ 12, huyện Chư Sê).
Nghi can Lê Thạnh.
Theo nguồn tin tức từ một cán bộ điều tra Công an huyện Chư Sê, vào khoảng 12h, ngày 14/7, Thạnh cùng anh Trần Văn Ph. (SN 1975), và anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1971) cùng ngụ thị trấn Chư Sê, ngồi uống rượu với nhau tại nhà riêng của Thạnh.
Sau một hồi cơm rượu no say, cả ba lớn giọng nói chuyện như quát nạt nhau. Lúc này, V. ngà say nằm ở giường trong vừa chợp mắt, nghe tiếng cãi cọ giật mình tỉnh giấc. Bị làm phiền giấc ngủ, V. tỏ ra bực bội nhổm dậy, chạy đến bàn nhậu . Tại đây, V. trách móc, đề nghị mọi người giải tán khỏi cuộc nhậu.
Lúc này, Thạnh (chủ nhà) đứng dậy, tỏ thái độ bức xúc, cho rằng, V. chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, không có quyền gì để lớn tiếng. Câu nói của Thạnh vô tình động chạm đến lòng tự ái, khiến V. cay cú, ôm cục tức trong lòng. V. tỏ ra mình không phải dạng vừa, liên tục buông lời lẽ khiếm nhã, thách thức Thạnh.
Ngay sau đó, giữa Thạnh và V. nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi nhau kịch liệt. Sau một hồi đấu khẩu, sẵn có hơi men trong người, Thạnh lao vào dùng tay, chân, đấm đá túi bụi vào ngực, cổ V.. Sau một lúc vung đòn thấm mệt, thấy V. nằm gục không có phản ứng, Thạnh dừng tay bỏ đi, tìm đến nhà chiến hữu khác nhậu tiếp.
Đến 17h cùng ngày, khi tỉnh rượu nhớ đến bạn, Thạnh vội vã chạy về nhà thì thấy V. nằm bất động. Khi đến gần kiểm tra, Thạnh tá hỏa phát hiện bạn nhậu đã chết. Lúc này, Thạnh lo lắng, hốt hoảng, khôn