“Người yêu” của cô bé không phải ai khác, chính là Trung Quang, một giọng ca vừa đăng quang quán quân Bolero, một chàng trai 18 tuổi.
Sau một thời gian dài im ắng các hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi đã xuất hiện trở lại khi ra mắt MV Chờ người vào ngày 13/6. Chờ người là một ca khúc mang âm hưởng dân ca kể về sự chung thủy đợi chờ, ca khúc này cũng gắn liền với các giọng ca nữ tên tuổi như Lệ Quyên, Thanh Thảo… Thế nhưng, video ca nhạc này sau khi ra mắt đã gây nhiều tranh cãi về phần âm nhạc lẫn nội dung MV. Nhiều ý kiến cho rằng, Phương Mỹ Chi còn khá nhỏ tuổi nên việc thể hiện ca khúc lẫn diễn một MV tình cảm là không phù hợp. Đặc biệt việc Phương Mỹ Chi, “cô bé dân ca” mới chỉ mới bước qua tuổi 13.
Phương Mỹ Chi và Trung Quang trong MV Chờ người.
Trong showbiz Việt hiện nay có lẽ Phương Mỹ Chi là cô bé nhỏ tuổi nhưng sở hữu lượng fan mà nhiều nghệ sĩ phải mơ ước mới có được. Tuy nhiên, từ ngày Phương Mỹ Chi tham gia làng giải trí dường như tuổi thơ của Chi đã bị “bán” và nhường chỗ cho những buổi chạy show. Nếu trước kia Phương Mỹ Chi nhận được nhiều ngợi khen với những bài hát trong trẻo của âm hưởng dân ca thì nay những hình ảnh trưởng thành quá nhanh so với tuổi đã khiến nhiều người giật mình.
Thay vì vui với tuổi thơ, Phương Mỹ Chi phải vui với ánh đèn sân khấu. Sẽ không còn là hình ảnh Phương Mỹ Chi trong sáng, ngây thơ trong MV Nhật ký cho ba, Quê em mùa nước lũ... ngày nào, trong MV Chờ người là một giọng ca nhí đầy tâm tư, thổn thức với những cung bậc cảm xúc đầu đời. Những ánh nhìn bẽn lẽn, ngại ngùng của Phương Mỹ Chi khi thể hiện một số cảnh quay tình cảm trong đầm sen khiến nhiều người ái ngại khi MV này có thể khuyến khích trẻ yêu sớm. Không rõ những ngày đi hát Phương Mỹ Chi mang lại kinh tế cho gia đình bao nhiêu nhưng rõ ràng cô bé đang đóng vai trò là “lao động chí