Thanh niên ngáo đá “quậy tung” chung cư
Sáng sớm ngày 27/9, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội nhận được điện thoại báo tin từ bảo vệ tòa nhà Packexim về việc một nam thanh niên la ó trong phòng để rác tầng 21 tòa nhà. Thanh niên khoảng 25-26 tuổi này, sau khi đập vỡ cửa kính đã trèo lên cửa sổ và thò chân ra ngoài khoảng không. Sau đó tên này đã lấy gạch ném xuống sân tòa nhà gây nguy hiểm cho những người dân sinh sống tại chung cư.
Vũ Văn Tuyển trong buổi sáng “ngáo đá” gây náo loạn khu chung cư
Ngay sau đó các lực lượng bao gồm: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, y tế quận, công an khu vực, công an quận, an ninh tòa nhà đã có mặt để thuyết phục thanh niên trên xuống khỏi cửa sổ. Xe thang, xe cấp cứu cùng nệm hơi cũng được đưa tới. Đến 10h35 cùng ngày, đối tượng trên đã được khống chế, đưa tới trụ sở Công an phường để lấy lời khai. Tại đây đối tượng khai nhận là Vũ Văn Tuyển (sinh năm 1989, quê Hưng Yên, hiện trú tại ký túc xá đại học Mỏ, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Đối tượng trên đến chơi tại nhà một người bạn sinh sống trong tòa nhà, đến khoảng 4h30 sáng Tuyển chạy lên tầng 21 và thực hiện hành vi gây rối. Nhiều biểu hiện của Tuyển giống người bị ảo giác do chơi đá. Tuy nhiên, tại Cơ quan điều tra tên Tuyển vẫn quanh co không nhận. Bên cạnh đó nhiều người đặt ra nghi vấn chính Tuyển và bạn bè đã tổ chức bay lắc tại gia sau đó gây ra việc mất trật tự kể trên.
Chi bao nhiêu tiền để có một phòng bay?
Trên thực tế, trào lưu bay lắc tại các tụ điểm như vũ trường, quán bar đã qua thời “hưng thịnh” bởi sự vào cuộc của cơ quan chức năng. Giờ đây chơi “đồ” ở hộp đêm, quán karaoke, phòng khách sạn trở nên “lỗi thời” dễ bị tóm, các thanh niên này chuyển sang tổ chức bay lắc tại nhà.