Liên quan đến cái chết của đôi vợ chồng anh Nguyễn Xuân T. (SN 1954) và vợ là Lê Thị Th. (SN 1978) trú tại thôn Nậm Trì xã Bảo Nhai (Bắc Hà, Lào Cai), một số người thân trong gia đình chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về căn nguyên dẫn đến hai cái chết thương tâm trên.
Ông Nguyễn Văn Tha, Bí thư chi bộ thôn Nậm Giàng cho biết, ông T. trước đó đã lấy vợ cùng xã và sinh hạ được 3 người con trai. Hiện tất cả 3 người con của ông đã trưởng thành và có vợ con đầy đủ. Còn chị Th. trước đó cũng bỏ chồng và có hai con.
Nhiều người nghi ngờ T. sát hại vợ rồi tự tử.
Ông T. tuy đã ngoài 60 tuổi, đầu tóc đã bạc trắng nhưng vẫn có tính trăng hoa. Nhiều lần vợ bắt gặp bồ bịch với nhiều người trong khu vực nhưng ông vẫn chứng nào tật ấy, không chịu thay đổi dẫn đến nhiều lần hai vợ xảy ra cãi vã. Sau đó vợ chồng ông T. được tòa thuận tình cho li hôn.
Nhắc đến mối tình giữa ông T. và chị Th., nhiều người dân nơi đây ngao ngán lắc đầu.
Ông T. và anh L. (chồng cũ chị Th.) vốn là bạn bè với nhau. Hai người đàn ông này khá thân thiết trong cuộc sống hàng ngày. Nhiều lần đi làm ăn xa, hai người còn đắp chung một chăn. Những tưởng tình cảm như trên sẽ được giữ gìn mãi, thật không ngờ một câu chuyện “tréo ngoe” lại xảy ra.
Không biết giữa T. và Th. có tình ý với nhau từ bao giờ, nhưng nhiều người dân làng sống gần nhà anh L. (chồng Th.) nhiều lần rỉ tai anh này rằng, chị vợ có quan hệ bất chính với T..
Chuyện rồi cũng đến tai anh em họ hàng, họ cũng đã nhiều lần nhỏ to khuyên bảo cả T. lẫn Th.. Tuy nhiên do say men tình ái, họ lao vào nhau mặc mặc cho những lời đàm tiếu, dị nghị bên tai, những lời khuyên bảo của gia đình.
Ngôi nhà nơi phát hiện chị Th. tử vong