Theo tường trình của chị V.V.A (vợ nạn nhân N.N.T. - chủ quán phở), vào khoảng 6h sáng cùng ngày 17/5, hai vợ chồng chị A. vừa mở quán thì có một nam thanh niên không rõ danh tính vào quán ăn phở.
Tại đây, người này bảo anh N.N.T. bán cho 1 bát phở và 2 chai bia. Sau khi ăn uống xong, anh ta đứng dậy bỏ đi thì anh T. bảo cho xin tiền.
Lúc này, nam thanh niên nói không có tiền và xin khất nợ. Vì không quen biết với người này chủ quán không đồng ý rồi hai bên to tiếng với nhau.
Một lúc sau, bất ngờ nam thanh niên rút một con dao nhọn mang theo trong người ra đâm anh T., nhưng chủ quán phở tránh được. Sau đó nam thanh niên bỏ chạy khỏi quán phở.
Tưởng sự việc chỉ dừng lại ở đó, khi chị A. đang ở sau bếp thì nghe tiếng kêu cứu của chồng liền chạy ra.
Lúc này, chị A. thấy nam thanh niên nợ tiền phở hồi nãy đang cầm dao nhọn đâm liên tiếp vào lưng, bụng chồng rồi bỏ chạy. Sự việc ngay sau đó được báo lên công an phường Trung Văn (Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an.
Nhận được tin báo , công an phường Trung Văn, công an quận Nam Từ Liêm có mặt tại đường Lương Thế Vinh, địa điểm xảy ra vụ xô xát dẫn đến một người bị thương nặng.
Sau khi lấy lời khai của những nhân chứng tại đây, các lực lượng công an chia thành nhiều mũi truy tìm đối tượng đâm trọng thương chủ quán phở.
Sau nhiều giờ rà soát, lực lượng công an nhận được nguồn tin xuất hiện một nam thanh niên có đặc điểm trùng khớp đối tượng vừa đâm anh T. tại khu vực chợ Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.
Không để đối tượng trốn thoát, tổ công tác đã tập trung lực lượng tại khu vực này và phát hiện một nam thanh niên có hình thức trùng khớp với lời khai của nhân chứng. Nhanh chóng công an quận Nam Từ Liêm đã nhanh chóng áp