Thông tin tới báo Người Đưa tin, chị Nguyễn Thị Trang Nhung (SN 1984, trú tại phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, vào khoảng 10h sáng nay (16/5), bạn chị là Vũ Lan A. (SN 1991, trú tại xã Duyên Hà, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) đang đi giao hàng. Khi đi đến đoạn đường đối diện ngõ 398 Trương Định (Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) thì bị một xe máy khác va chạm.
Người va chạm giao thông với chị A. là một nam thanh niên và một phụ nữ, đèo thêm một cháu bé đi xe máy BKS 29D1- 900.1x hiệu Nozza. Va chạm giao thông khiến chị A. ngã ra đường, người còn lại không hề hấn gì.
A. cho biết, khi đang lưu thông đúng phần đường thì có một xe ô tô cùng đi. Thế rồi người đàn ông điều khiển xe máy kia vượt ô tô, lấn sang làn đường và quyệt tay lái vào xe của chị A. Xe của người đàn ông kia không bị đổ.
Vết thương trên mặt chị A.
Sau khi va quyệt xảy ra, A. xuống xem va chạm có vấn đề gì không. Tuy nhiên, vừa quay lại, A. bị người kia đấm một phát vào mắt. Do quá bất ngờ nên A. lãnh trọn cú đấm như trời giáng. Xa xẩm mặt mày ngã khụy xuống đường, A. bị người đàn ông kia lao vào dùng chân tay đánh đấm chị A. giữa chốn đông người. Khi nam thanh niên dừng tay, mặt chị A. bê bết máu.
Chị A. bị đánh thâm tím vùng mắt, chảy máu mắt, máu mồm. Đáng nói nam thanh niên kia dùng chân tay đánh vào người chị A. trong khi chị này đang mang bầu tháng thứ 4.
Diễn biến vụ việc xảy ra quá nhanh khiến một số người tham gia giao thông cùng người dân địa phương không kịp can ngăn. Chỉ sau khi nam thanh niên kia lên xe nổ máy ròi khỏi hiện trường thì một số người mới có mặt. Một số người dân bất bình về vụ việc đã ghi lại biển số xe của người đã đánh chị A.
Vì quá hoảng sợ, đau cộng với lo lắng về sức khỏe của thai nhi, chị A. đã gọi cho bạn là chị Nhung đến đ