Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá

Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá

Thứ 7, 26/08/2017 | 07:00
0
Những ngày này, hàng triệu trái tim trên cả nước đang đồng lòng hướng về huyện Mường La, tỉnh Sơn La nơi chịu thiệt hại vô cùng nặng nề của trận lũ lịch sử đầu tháng Tám vừa qua.

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá

Đoàn đã tặng quà cho học sinh vùng lũ Mường La.

Nhằm hỗ trợ và giúp đỡ bà con Mường La khắc phục những khó khăn sau trận lũ lịch sử, hội “Cộng đồng tình nguyện Việt Nam” với sự tham gia của các câu lạc bộ, đội nhóm và gần 100 bạn tình nguyện viên đã xuất phát lên đường.

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 2).

Họ mang trên vai hành trang là những phần quà thiết thực, ý nghĩa cùng tinh thần nhiệt huyết mong muốn được giúp sức cùng bà con nơi rốn lũ Mường La sớm ổn định lại cuộc sống.

Dọc theo con suối vào vùng rốn lũ Nậm Păm, Mường La, cảnh vật tan hoang khiến ai nhìn vào cũng xót xa, ám ảnh. Con đường nhựa dẫn vào trung tâm xã giờ ngổn ngang, đứt đoạn, mọi phương tiện di chuyển đều vô cùng khó khăn, vất vả.

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 3).

Các tình nguyện viên tham gia sửa đường.

Tài sản, nhà cửa, vật nuôi của bà con, tất cả đều bị cuốn trôi đi trong cơn lũ dữ, Mường La giờ đây chỉ còn một màu trắng xóa của những tảng đá lớn nhỏ chồng chéo do mưa lũ cuốn về và đất đai xói mòn.

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 4).

Nắng nóng không làm giảm lòng nhiệt tình của các tình nguyện viên.

Sau mưa lũ, thời tiết ở Mường La nắng nóng vô cùng khắc nghiệt. Những căn nhà tạm được dựng lên bằng vài chiếc cột xiêu vẹo và tấm bạt căng lên không đủ để che mưa, che nắng, bà con Mường La vẫn đang gồng mình từng ngày để khắc phục khó khăn…

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 5).

Đoàn tình nguyện đã đi bộ gần 3km để vào vùng khó khăn giúp đồng bào sửa đường.

Trong chuyến đi lần này, hội “Cộng đồng tình nguyện Việt Nam” đã mang đến hàng nghìn quyển vở, 400 bộ sách giáo khoa, 500 cặp sách mới cùng các đồ dùng học tập, quần áo và nhu yếu phẩm cần thiết cho các em nhỏ cùng bà con nơi đây với tổng trị giá lên đến 156.300.000 đồng.

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 6).

Hành trình vượt suối đến với bà con.

Bên cạnh các phần quà ý nghĩa, thiết thực, để chuẩn bị hành trang cho các em học sinh bước vào năm học mới, gần 100 tình nguyện đã góp phần mang lại những công trình giúp bà con khắc phục sau lũ như: Tổng dọn điểm trường, vét bùn khu nhà vệ sinh, sửa chữa đường, trồng cây, sửa chữa nhà dân…

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 7).

Những phần quà trao đến các em nhỏ.

Phải đến tận nơi, được chứng kiến tận mắt mới thấu hiểu những vất vả, đau thương in hằn trên khuôn mặt người dân trước cảnh tan hoang đổ nát chỉ sau một đêm lũ về.

Dưới cái nắng nóng gay gắt của Mường La, biết bao giọt nước mắt và mồ hôi đã rơi xuống hòa lẫn đất đá núi đồi. Các bạn tình nguyện viên vẫn luôn cố gắng không biết mệt mỏi để góp một phần nhỏ bé sức lực của mình giúp bà con sớm vươn lên sau bão lũ.

Đến từ mạng lưới Tình nguyện khu vực miền Trung, anh Hoàng Trung Đức (Quảng Bình) cho biết: “Quảng Bình và nhiều tỉnh miền Trung cũng đã từng oằn mình với rất nhiều trận bão lũ quét qua, nên khi nghe được thông tin Mường La lũ về bất chợt, tôi thực sự cảm thấy xót xa và khát khao được mang chút tấm lòng của người miền Trung lên cùng đồng bào bị lũ”.

Tận mắt chứng kiến những hậu quả mà người dân Mường La đang phải gánh chịu từ thiên tai lịch sử, ai nấy trong lòng đều canh cánh một cảm xúc trăn trở xót xa. Lũ đã qua, nhưng đi cùng với lũ là tất cả những gì mà người dân Mường La đã gây dựng vài chục năm. Đau thương và khó khăn cứ chất chồng khi giờ đây mọi thứ sẽ phải gây dựng lại từ 2 bàn tay trắng.

Anh Đỗ Văn Dệ, Chủ tịch hội “Cộng đồng tình nguyện Việt Nam” chia sẻ: “Hy vọng rằng, với sự chung tay của cả nước, bà con Mường La sẽ sớm ổn định lại cuộc sống, các em nhỏ được đến trường học, nguồn điện, nguồn nước cho bà con cũng sẽ sớm được khắc phục. Cũng mong muốn trong thời gian tới, bà con Mường La tiếp tục nhận được nhiều hơn sự chung tay của cộng đồng”.

Dưới đây là những hình ảnh từ Mường La:

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 8).

Con đường đi khó khăn sau lũ dữ.

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 9).

Đào rãnh thoát nước.

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 10).

 

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 11).

 

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 12).

Dọn dẹp khu vực trường học.

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 13).

 

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 14).

Cùng giúp người dân qua suối.

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 15).

 

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 16).

Tranh thủ ăn cơm trưa vội vàng ngay tại điểm dọn dẹp.

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 17).

Tiếp tục dọn dẹp.

 

Xã hội - Màu xanh tình nguyện thắp lên hy vọng ở Mường La khi tất cả chỉ còn là sỏi đá (Hình 18).

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm sau khi hoàn thành công việc.

Thanh Huyền

 

 

Mường La gượng dậy từ hoang tàn sau lũ dữ

Thứ 7, 19/08/2017 | 19:00
Cơn lũ dữ cuốn bùn đá vùi lấp những ngôi nhà của bản làng nằm trong thung lũng giữa hai sườn núi. Hai tuần trôi qua cảnh hoang tàn còn đó thì những cơn mưa lớn lại tiếp tục trút xuống Mường La. Đau đớn, xót xa còn nặng nề nhưng người dân nơi đây đang cố vực dậy ổn định cuộc sống.

Hình ảnh gần gũi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với bà con Hà Tĩnh

Thứ 2, 24/07/2017 | 11:27
Trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. Sự gần gũi, thân thương của Thủ tướng đã khiến bà con cảm động.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin thuộc Kiểm toán Nhà nước

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:24
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất thành lập Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán Nhà nước trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Tin học.

Tái hiện lịch sử Điện Biên qua tài liệu lưu trữ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:18
Triển lãm trực tuyến "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ giới thiệu nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.

Bloomberg: Đức thúc giục Mỹ cấp thêm tổ hợp Patriot cho Ukraine

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:16
Đức cam kết sẽ gửi khẩu đội Patriot thứ 3 tới Ukraine và 6 khẩu đội nữa sẽ sớm được các quốc gia thành viên EU khác chuyển giao.

Trình Quốc hội lựa chọn một chuyên đề giám sát tối cao năm 2025

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:37
Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong hai chuyên đề được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn trình Quốc hội.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.