Một người đàn ông say rượu tên Giang, ở thành phố ven biển Thanh Đảo, phía đông tỉnh Sơn Đông, trên bán đảo Sơn Đông, Trung Quốc sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng thì thấy mình đang nằm trong một container cách 20 mét so với mặt đất.
Người đàn ông này được biết là đã quá say và đang trên đường kiếm chỗ ngủ thì thấy những chiếc container tại một sân vận chuyển hàng hóa không khóa cửa. Ông đã ngủ qua đêm trong các container này mà không hề biết chúng đã được lên kế hoạch gửi sang Hoa Kỳ vào ngày hôm sau.
Khi anh thức dậy vào khoảng 7 giờ 20 phút sáng hôm thì mới thấy mình bị mắc kẹt. Rất may cảnh sát đã giải thoát được anh chàng “đệ tử lưu linh” này sau khoảng 3 giờ tính từ lúc nhận được thông báo.
Loạt ảnh tỉnh rượu thấy mình nằm trong container cách mặt đất 20 mét:
Theo Mốt & Cuộc sống