Giết người cướp tài sản?
Theo tin tức ban đầu, khoảng 9h, ngày 22/4, cô con gái thứ 2 của chị T. tên V. (chưa đầy 4 tuổi) đi chơi bên nhà hàng xóm về khóc toáng lên khi phát hiện mẹ nằm bất động trong nhà tắm.
Cô bé sợ hãi chạy qua tiệm hớt tóc của chị Thảo ở sát bên cạnh mếu máo nói: “Cô ơi sao mẹ con ngủ trong phòng tắm, trên đầu bọc bao ni lông kín, máu chảy ra nhiều lắm”.
Nghe vậy, chị Thảo hô hoán thêm những người khác qua kiểm tra sự tình. Lúc này, trên sàn nhà tắm, chị T. đang nằm thở thoi thóp. Cho rằng chị này bị té, chị Thảo và những người khác gọi xe taxi chở nạn nhân đi cấp cứu.
Lúc đỡ người phụ nữ tội nghiệp dậy, mọi người mới nhận ra trên vùng trán chị T. có vết chém sâu, sau lưng cũng nhiều vết chém. Nghi ngờ chị T. bị ai đó tấn công, mọi người lập tức báo cáo sự việc lên công an địa phương.
Cùng thời điểm đó, tin từ những người hỗ trợ chị T. đi cấp cứu báo về cho biết nữ chủ quán tạp hóa đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Trưa cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ cơ quan CSĐT công an thành phố Thủ Dầu Một trực tiếp có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Chị Thảo hồ nghi kẻ thủ ác là người quen với nạn nhân.
Những tình tiết đáng ngờ
Chị Thảo kể, một chi tiết khó hiểu là lúc cháu bé qua nhà cầu cứu có nói “trên đầu mẹ bị bịt bao ni lông” nhưng khi các nhân chứng kiểm tra không phát hiện điều này. Sau đó, cơ quan công an nỗ lực tìm kiếm nhưng không tìm thấy chiếc bao ni lông như lời con gái chị Tú nói.
Chị Thảo phân vân: “Lúc cháu bé qua nhà tôi rồi trở về chỉ chưa đầy một phút, lẽ nào kẻ thủ ác còn trốn trong phòng tắm và kịp gỡ chiếc bao bịt mặt nạn nhân ra rồi bỏ