Lấy chồng xa nhà hàng nghìn cây số với chị Kim Oanh là một quyết tâm không nhỏ. Nhiều khi nghĩ tới bố mẹ, gia đình, chị Kim Oanh lại thấy tủi thân, nhớ nhung.
Nhưng thời gian qua đi, chị dần quen với cuộc sống mới nơi nhà chồng. Chị càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi có được người chồng, người mẹ chồng thấu hiểu yêu thương mình vô bờ bến.
Chị Oanh và ông xã- Quang Hưng (1971) đến với nhau như một định mệnh. Ngày đó, anh là chàng trai Bắc vào Sài Gòn làm việc. Lần đầu gặp chị, anh khá bất ngờ bởi cô gái 18 tuổi theo như bạn anh giới thiệu lại xinh xắn, phổng phao như thế.
Còn chị, ấn tượng với vẻ mặt nghiêm nghị, điềm tĩnh của anh. Tuy nhiên, chị khá bất ngờ vì anh rất trẻ so với tuổi thực của mình.
Chị nhớ lần đầu gặp anh, chị gọi anh bằng chú, xưng cháu rất dễ thương. Chẳng ngờ, sau hôm đó, chú mời cháu đi chơi, uống cà phê. Chị khá bất ngờ nhưng vẫn nhận lời.
Chị kể: “Với một cô gái vừa bước sang tuổi 18, nói tới việc hẹn hò lúc này là quá sớm. Tuy nhiên, mình cũng không hiểu ngày đó sao mình lại đồng ý nữa”.
Sau hôm đó, cả hai cũng có những buổi đi chơi, nói chuyện và rồi một ngày đẹp trời anh ngỏ ý xưng anh em và cầu hôn.
Chị Oanh khi đó vô cùng bỡ ngỡ, thậm chí khá lúng túng vì quá bất ngờ. Bố mẹ chị không ngăn cản chuyện con gái kết hôn, nhưng điều mọi người e ngại đó chính là con gái còn quá trẻ, và lấy chồng xa nhà.
Chị Oanh hạnh phúc bên người chồng hơn mình 14 tuổi.
Mẹ chị cũng khuyên chị nên nghĩ kỹ bởi lẽ, việc làm dâu xa quê không những vất vả mà còn đi biền biệt, có khi vài năm mới về thăm bố mẹ một lần. Với chị, ngoài sự ngăn cản của bố mẹ, chị còn một nỗi trăn trở đó là, chị chưa ra Hà Nội, cũng không biết gia đình anh mọi người có ưng thuận hay chỉ riêng mình anh ngộ nhận tình yêu?