Ngày 6/5, cộng đồng mạng xôn xao về clip tỏ tình lãng mạn của một chàng trai với một cô gái ngay tại sân kí túc xá một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội.
Được biết, màn tỏ tình lãng mạn này diễn ra vào khoảng 22h đêm ngày 5/5 trên sân kí túc của trường ĐH Lao động - Xã hội.
Một bạn nữ chứng kiến màn tỏ tình cho hay, màn tỏ tình diễn ra nhanh, trong vòng khoảng 2 đến 3 phút. Rất nhiều sinh viên từ trên các tầng đã nhìn xuống hò reo, cổ vũ. Thậm chí, nhiều sinh viên còn hò reo "hôn nhau đi, ôm nhau đi".
Được một lúc thì thầy quản sinh ra nhắc nhở. Rồi sau đó, bảo vệ đi ra tiếp tục nhắc nhở. Nam sinh lúc đó nắm tay bạn gái bỏ chạy thì bất ngờ bị bảo vệ giơ chân, đạp trúng người khiến bạn nam ngã lăn ra sân rồi… ngất xỉu. Ngay sau đó, một số sinh viên đã gọi taxi đưa nam sinh này đi cấp cứu.
Nam sinh bị bảo vệ đạp ngã lăn ra sân.
Vụ việc này đã thu hút sự quan tâm của khá nhiều sinh viên trong và ngoài trường và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít người cho rằng, việc cặp đôi này tỏ tình, ôm nhau là không có tội. Vì thế, bảo vệ đạp nam sinh là không đúng.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc cặp đôi này tỏ tình tại sân kí túc xá là không nên vì làm ảnh hưởng đến trật tự của khu KTX và nhà trường.
Em Hoàng S. – một người bạn của nữ sinh được tỏ tình chia sẻ: "Về tình, bác bảo vệ đạp bạn nam kia khiến bạn ấy ngã và ngất xỉu là sai. Tuy nhiên, về lý, nhà trường có quy định là 11h là giờ giới nghiêm, không cho người lạ vào trường. Thời điểm đó, bạn nam này tỏ tình khiến nhiều sinh viên hò reo cổ vũ, gây mất trật tự KTX, trường học".
Trao đổi về vụ việc này, một đại diện của phòng Hành chính tổng hợp