Cô ấy cũng có cảm tình với tôi, nên chúng tôi đã yêu nhau sau lần gặp gỡ đầu tiên không lâu. Yêu nhau khoảng gần 1 năm thì chúng tôi làm đám cưới.
Vì anh trai tôi đã cưới vợ và có cháu, đang ở cùng bố mẹ, nên cưới xong bố mẹ cho chúng tôi ở riêng tại căn nhà 2 tầng đã được xây trước đó để dành cho tôi. cuộc sống vợ chồng son, lại tự do thoải mái nên chúng tôi khá hạnh phúc. Vì quá yêu vợm, nên cưới vợ tôi rất chiều cô ấy, tôi chẳng ngại việc gì, miễn là cô ấy vui. Từ rửa bát, quét nhà, nấu cơm, đi chợ, phơi gập quần áo tôi đều sẵn sàng làm.
Tôi có công việc ổn định, thu nhập cũng khá, gia đình bố mẹ lại có điều kiện nên chẳng phải giúp đỡ ai, tiền rủng rỉnh, tôi thường xuyên mua quà tặng vợ và đưa cô ấy đi mua sắm vào ngày cuối tuần. Vợ tôi vốn khá xinh đẹp, nhưng vì gia đình không có điều kiện nên ngày trước cũng không có nhiều quần áo đẹp mà diện, từ khi lấy chồng vào, ăn diện, quần áo hợp mốt nên nhìn cô ấy càng xinh đẹp ra nhiều.
Nhất là sau khi sinh đứa con đầu lòng, người ta nói “Gái một con trông mòn con mắt”, da dẻ cô ấy mỡ màng nên nhìn càng xinh đẹp. Nhìn thấy vợ xinh đẹp, tôi lại càng mua sắm cho cô ấy nhiều hơn mà chẳng biết rằng chính sự yêu chiều, phóng khoáng quá mức của mình đã làm hư cô ấy.
Vợ tôi bắt đầu đi làm về muộn hơn và thường hay kè kè cái điện thoại bên mình. Tôi tin tưởng tuyệt đối ở vợ nên chẳng chút nghi ngờ, với lại tôi tự tin sau tất cả những gì tôi làm cho cô ấy, chắc rằng cô ấy sẽ chẳng dại gì mà có ý định ngoại tình . Những lúc vợ về muộn, tôi cứ nghĩ có thể do công việc của cô ấy bận, còn khi cô ấy kè kè cái điện thoại, tôi lại nghĩ rằng cô ấy đang đọc báo hay chơi facebook giống như các cô gái ở chỗ làm việc của tôi.
Ảnh minh họa.
Tôi cứ tin vợ như vậy cho đến một ngày chính cô b