Tối muộn, người dân vẫn chen chân đi lễ rằm tháng Giêng ở phủ Tây Hồ

Tối muộn, người dân vẫn chen chân đi lễ rằm tháng Giêng ở phủ Tây Hồ

Chủ nhật, 12/02/2017 | 12:50
0
Tối 11/2 (rằm tháng Giêng), dù đã 9h tối nhưng đông đảo người dân Thủ đô vẫn đi lễ ở phủ Tây Hồ.

Theo quan niệm xưa, rằm tháng Giêng còn được gọi là Tết Nguyên tiêu. Đây là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới. Vào ngày này, người dân thường đi lễ tại các đình, chùa, phủ nổi tiếng linh thiêng để cầu mong sự an lành cho bản thân và gia đình.

Xã hội - Tối muộn, người dân vẫn chen chân đi lễ rằm tháng Giêng ở phủ Tây Hồ

 Phủ Tây Hồ chỉ hoạt động đến 21h những nhiều người dẫn vẫn tới lễ Rằm tháng Giêng.

Theo quan sát của PV, theo quy định phủ Tây Hồ chỉ hoạt động đến 21h các ngày mùng 1 và ngày rằm, nhưng rằm tháng giêng năm nay, nhiều người vẫn đến phủ để lễ dù đã quá giờ mở cửa. Không chỉ có những người lớn tuổi, nhiều bạn trẻ cũng rủ nhau đi lễ cầu mong một năm mới bình an.

Xã hội - Tối muộn, người dân vẫn chen chân đi lễ rằm tháng Giêng ở phủ Tây Hồ (Hình 2).

 Bảng thông báo cho người dân nắm bắt được giờ hoạt động của phủ Tây Hồ.

Xã hội - Tối muộn, người dân vẫn chen chân đi lễ rằm tháng Giêng ở phủ Tây Hồ (Hình 3).

 Dù đã muộn nhưng nhiều người dân vẫn đến phủ Tây Hồ lễ, mong năm mới được bình an.

 

Xã hội - Tối muộn, người dân vẫn chen chân đi lễ rằm tháng Giêng ở phủ Tây Hồ (Hình 4).

 Các bàn để bày đồ lễ cũng chật kín, người dân đứng ngoài sân vái vọng cầu xin năm mới sức khỏe dồi dào, gặp nhiều may mắn.

Dù đã muộn, các cửa ban đã khóa nhưng người dân vẫn đến để dâng những mâm lễ bày ở những bàn ở sân và thắp nén hương vái vọng vào trong. Các bàn ở sân của phủ cũng được người dân bày chật kín, không còn chỗ trống.

Những cây nhang được cắm vào đỉnh mỗi lúc một nhiều, thi thoảng lại có người đến lấy bớt ra, dành chỗ cho người khác cắm.

Xã hội - Tối muộn, người dân vẫn chen chân đi lễ rằm tháng Giêng ở phủ Tây Hồ (Hình 5).

 Các cửa hàng bán đồ lễ mở muộn hơn so với mọi ngày để phục vụ người dân đến lễ muộn.

Ngày Rằm nên các cửa hàng bán đồ lễ ở cổng phủ cũng mở muộn hơn, các gian hàng vẫn sáng ánh đèn để phục vụ nhiều người dân đến lễ muộn.

Chị Hoa (quận Tây Hồ) đi lễ phủ Tây Hồ chia sẻ: “Rằm tháng Giêng nếu đi ban ngày sẽ rất đông nên tôi chọn đi buổi tối để vắng hơn. Hôm nay đến phủ quá 21h nên các cửa ban đã khóa, tôi chỉ đặt lễ và vái vọng từ sân thôi”.

Còn riêng anh Huy (Q. Thanh Xuân) chia sẻ: "Hôm nay tôi đi làm về muộn. Dù vậy, tôi cùng với những người bạn của mình vẫn muốn đến phủ Tây Hồ để dâng hương ngày Rằm tháng Giêng, chỉ mong một năm mới bình an, sức khỏe dồi dào, công việc được suôn sẻ".

Như Quỳnh