Chúng tôi vừa kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Khi mới lấy nhau, chúng tôi đều là nhân viên truyền thông của một công ty, lương ba cọc ba đồng và luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau vì phải thuê nhà, nuôi con nhỏ.
Để có tiền chi trả sinh hoạt phí, mua sữa cho con, chồng tôi đã nhận rất nhiều việc làm thêm. Tuy nhiên, cuộc sống chúng tôi không khấm khá thêm là mấy. Vì thế nên, cuối năm ngoái anh đã mạnh dạn dứt khỏi công ty và mở một công ty kinh doanh văn phòng phẩm.
Niềm tin của tôi chỉ sụp đổ khi đến công ty chồng. Ảnh minh họa
Sau khoảng nửa năm kinh doanh, giờ công ty anh đã rất phát đạt. Chúng tôi đã có tiền mua nhà, mua ô tô và phụ giúp được bố mẹ ở quê xây nhà.
Tuy nhiên, từ khi mở công ty, anh luôn về nhà muộn. Bữa cơm gia đình chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Và nhiều đêm vì lý do ở lại làm muộn, đi lại buổi đêm nguy hiểm, anh ở lại luôn công ty không về nhà.
Vì lẽ đó mà chuyện vợ chồng chúng tôi cũng rất thưa thớt. Có khi cả tháng chúng tôi chỉ có “ chuyện ấy” một, hai lần. Có khi, anh bỏ bê tôi cả mấy tháng trời. Tôi gặng hỏi thì anh luôn nói là anh mệt mỏi, anh chẳng còn nhu cầu nữa trong khi tuổi chúng tôi chỉ gần 30.
Dẫu vậy, tôi chẳng khi nào nghĩ anh ngoại tình vì xưa nay anh vốn dĩ không thích chuyện yêu đương ngoài luồng.
Niềm tin này chỉ sụp đổ khi tôi đến công ty anh.
Tối nay, khi trời bất ngờ trở lạnh, tôi đến công ty để đưa cho anh chiếc khăn và cũng muốn tạo bất ngờ cho chồng. Từ trước đến giờ, tôi rất hiếm khi đến công ty anh, phần vì bận chăm con, phần vì cũng không có việc gì liên quan.
Hôm nay, khi tôi bước vào, cả văn phòng đã về hết, chỉ còn lại một vài phòng sáng đèn. Thấy tôi đến, người bảo vệ đã chạy ra mở cửa và sau