Tôi phải trốn con cháu để vào Quảng Bình viếng Đại tướng

Tôi phải trốn con cháu để vào Quảng Bình viếng Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 20:47
0
Do lo cho sức khỏe của mẹ mà các con không cho bà đi nhưng bà Nguyễn Thị Ngà 73 tuổi (Hà Nội) vẫn trốn con cháu để vào tham dự lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Quảng Bình…

Trong những ngày này, hàng ngàn người dân cả nước lặn lội vào Quảng Bình để tiễn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đó, có nhiều người già yếu, tuổi cao, hay những người có hoàn cảnh đặc biệt, các thương, bệnh binh…

 Miền trung - Tôi phải trốn con cháu để vào Quảng Bình viếng Đại tướng Nguyễn Thị Ngà 73 tuổi ở Hà Nội vào Quảng Bình tiễn Đại tướng

“Trước đây tôi đã tìm gặp Đại tướng mấy lần nhưng không được, nay Đại tướng đi xa rồi, tôi đau xót lắm, không từ nào có thể diễn tả được” bà Ngà nghẹn ngào.

Để vào được đây, bà bắt tàu từ Hà Nội vào Quảng Bình, trên tàu may mà có một số người giúp đỡ, có lúc tưởng mình không thể đi nổi nữa nhưng có sự động viên, giúp đỡ từ họ nên tôi đã làm được, biết ơn họ lắm. Mặc dù đã tới viếng tại nhà riêng của đại tướng 2 lần nhưng bà vẫn muốn đi nữa để nói lời vĩnh biệt với Đại tướng – bà chia sẻ thêm.

Khi đoàn xe chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua, bà khóc nức nở và cứ gọi “Đại tướng ơi, Đại tướng ơi…” khiến những người đứng xung cũng cảm thấy đau xót.

Bác Giáp là của nhân dân, của mọi người, dù bác mất đi thì bác vẫn sẽ luôn sống mãi trong lòng mọi người – đó là câu nói cuối cùng mà bà nói với chúng tôi khi rời xa mảnh đất Quảng Bình, nơi sinh ra vị tướng có một không ai của dân tộc.

Miền trung - Tôi phải trốn con cháu để vào Quảng Bình viếng Đại tướng (Hình 2).

Ông Nguyễn Phi Thường 63 tuổi ở Quảng Ninh

Cũng như bà Ngà, bác Nguyễn Phi Thường từ Quảng Ninh xa xôi về Quảng Bình để đưa tiễn Đại tướng. Bác Thường năm nay 63 tuổi. Là cựu chiến binh của tỉnh Quảng Ninh. May măn hơn bà Ngà, bác Thường đã có 7 lần được gặp đại tướng: 5 lần là vào ngày chúc thọ và 2 lần còn lại là gặp ở Bộ quốc phòng.

Tôi đã được chụp ảnh với bác Giáp rồi, nhưng giờ không mang theo. Có một lần, tôi đọc bài thơ Hoa Chanh dài 7 phút cho gia đình bác Giáp nghe. “Cháu ngâm thơ hay lắm nhưng giọng còn ngọng, về sửa lại đi”, bác Giáp cười nói với tôi như thế”. Đó là kỷ niệm mà tôi sẽ không bao giờ quên – bác Thường tâm sự.

Đó chỉ là hai trong số rất nhiều những tâm sự, tình cảm mà những cựu chiến binh, những người lính đã từng tham gia chiến đấu hay những người con của Quảng Bình, của cả nước và nhân dân trong và nước ngoài dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng tôi xin trích lại lời nói của bà Ngà để làm lời kết cho câu chuyện này: “Bác Giáp là của nhân dân của mọi người, dù bác mất đi nhưng sẽ sống mãi trong lòng người dân”.

Đức Lê

Có hơn 488 đoàn thể đăng ký viếng Đại tướng ở Quảng Bình

Thứ 7, 12/10/2013 | 21:47
Theo số liệu từ ban tổ chức lễ tang tỉnh Quảng Bình, tính đến 17h15 chiều nay 12/10 đã có hơn 488 đoàn thể tới đăng ký viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Truyền thông quốc tế đưa tin về lễ viếng Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 07:15
Nhiều hãng thông tấn báo chí quốc tế hôm nay đưa tin về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam.

Người dân lưu luyến không rời lễ viếng Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 21:51
Một biển người kiên nhẫn lặng lẽ xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ quốc gia từ sáng tới đêm, đến phút chót vẫn lưu luyến không muốn rời, bởi đây là đêm cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn ở lại Hà Nội.

‘Ước nguyện lớn nhất đời tôi là được vào viếng Đại tướng’

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:09
Vượt quãng đường hàng nghìn cây số từ trong miền Nam ông cựu binh Bạo cùng vợ ra Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối với tâm niệm: “Ước nguyện lớn nhất của đời tôi là được vào viếng Đại tướng”.

Chùm ảnh: Chuẩn bị cho lễ viếng Đại tướng ở Quảng Bình

Thứ 7, 12/10/2013 | 07:09
Sáng sớm nay công tác chuẩn bị cho lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở UBND tỉnh Quảng Bình đã được thực hiện nghiêm ngặt, tại đây các chiến sỹ công an, Quân đội canh gác, kiểm tra an ninh liên tục.

Kéo dài thời gian viếng Đại tướng đến 23 giờ ngày 12/10

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:40
Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN đã kiến nghị kéo dài thời gian viếng Đại tướng đến 23 giờ ngày 12/10. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng BTC Lễ Quốc tang, đã đồng ý với ý kiến này.

Có hơn 488 đoàn thể đăng ký viếng Đại tướng ở Quảng Bình

Thứ 7, 12/10/2013 | 21:47
Theo số liệu từ ban tổ chức lễ tang tỉnh Quảng Bình, tính đến 17h15 chiều nay 12/10 đã có hơn 488 đoàn thể tới đăng ký viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Truyền thông quốc tế đưa tin về lễ viếng Đại tướng

Chủ nhật, 13/10/2013 | 07:15
Nhiều hãng thông tấn báo chí quốc tế hôm nay đưa tin về lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tất cả các bài viết đều tôn vinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam.

Người dân lưu luyến không rời lễ viếng Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 21:51
Một biển người kiên nhẫn lặng lẽ xếp hàng bên ngoài nhà tang lễ quốc gia từ sáng tới đêm, đến phút chót vẫn lưu luyến không muốn rời, bởi đây là đêm cuối cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn ở lại Hà Nội.

‘Ước nguyện lớn nhất đời tôi là được vào viếng Đại tướng’

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:09
Vượt quãng đường hàng nghìn cây số từ trong miền Nam ông cựu binh Bạo cùng vợ ra Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp lần cuối với tâm niệm: “Ước nguyện lớn nhất của đời tôi là được vào viếng Đại tướng”.

Chùm ảnh: Chuẩn bị cho lễ viếng Đại tướng ở Quảng Bình

Thứ 7, 12/10/2013 | 07:09
Sáng sớm nay công tác chuẩn bị cho lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở UBND tỉnh Quảng Bình đã được thực hiện nghiêm ngặt, tại đây các chiến sỹ công an, Quân đội canh gác, kiểm tra an ninh liên tục.

Kéo dài thời gian viếng Đại tướng đến 23 giờ ngày 12/10

Thứ 6, 11/10/2013 | 14:40
Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN đã kiến nghị kéo dài thời gian viếng Đại tướng đến 23 giờ ngày 12/10. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trưởng BTC Lễ Quốc tang, đã đồng ý với ý kiến này.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.