“Tôi rất thoải mái khi hóa thân vào vai gái điếm”...

“Tôi rất thoải mái khi hóa thân vào vai gái điếm”...

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:04
0
Phương Thanh là một giọng hát khó lẫn với chất giọng hát vang, khàn khàn và phong cách biểu diễn gần gũi với khán giả. Gần đây Phương Thanh đã rẽ lối sang điện ảnh với những vai diễn không giống ai.

Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với cô, nghe cô bộc bạch với những suy nghĩ thẳng thắn, cởi mở...

Ca sỹ Phương Thanh trong một vai diễn điện ảnh

Lâu nay khán giả vốn quen thuộc với những vai hài hước của chị, nhưng lần này, trong “Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt”, chị lại vào vai cô gái điếm. Điều gì khiến chị nhận vai này?

Khi đạo diễn Vũ Ngọc Đãng viết nhân vật này, bác ấy đã nhắm tới khá nhiều người nhưng vẫn còn e ngại. Nếu giao cho một diễn viên chuyên nghiệp, họ sẽ e dè vì vai diễn khá nhạy cảm và rất dễ làm hỏng. Còn nếu giao cho một người “ngoại đạo” thì lại sợ họ không tiết chế được cảm xúc của mình. Thế là bác Đãng nghĩ ngay đến Phương Thanh và tin tưởng rằng tôi sẽ làm cho khán giả thương cảm cho cô gái điếm hơn.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nhận lời đóng vai khá nhạy cảm như thế này. Người thân và bạn bè đều phản đối vì sợ tôi đóng vai này sẽ làm mất hình tượng của mình. Nhưng tôi xác định Phương Thanh là một diễn viên và cô gái điếm là một trong những nhân vật mà tôi sẽ hóa thân nên tôi rất thoải mái khi vào vai.

Trong những phân đoạn đầu, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có đến trường quay xem những cảnh đóng và nói với tôi rằng: “Chanh (tên gọi thân mật của Phương Thanh - PV) đóng hay lắm, cứ tiếp tục như thế nhé. Còn Hiếu Hiền thì lúc nào cũng so sánh: "Tôi mà là con gái thì tôi sẽ giành với bà để đóng vai này, ngoài nhân vật đồng tính thì vai cô gái điếm của bà là nổi tiếng nhất đó".

Để hóa thân thành cô gái điếm, chị phải "đi thực tế" như thế nào?

Khi nhận lời đóng vai này, mọi người biết tôi hy sinh nhiều thứ nên rất quan tâm, động viên trong từng cảnh quay. Chị giám đốc bên phía nhà sản xuất đi lùng mua quần áo mà những cô gái mại dâm thường hay mặc nên tôi không phải lo về trang phục. Tất nhiên để diễn cho ra vai cô gái điếm, tôi phải đến các con đường Tú Xương, Thị Nghè, để quan sát và học hỏi ở họ để hóa thân sao cho chân thật hơn.

Còn những cảnh nóng thì chị làm thế nào?

Tôi tuyệt đối không bao giờ đóng những cảnh sex. Khi cô gái điếm bị đám “ma cô” hành hạ, đánh đập dã man tôi đã xin phép bác Đãng để mình đích thân đóng những cảnh này. Cảnh nhân vật nhảy sông tự tử là tôi đóng thật 100%, êkip trong đoàn phim đã lo lắng cho tôi rất nhiều vì sợ tôi xảy ra chuyện nhưng tôi kiên quyết tự đóng để cho thật hơn.

Tôi cũng đã nói với bác đạo diễn ngay từ đầu mình sẽ tự đóng những pha hành động, còn những cảnh “nóng” bác cứu giùm, nên những cảnh quay khá nhạy cảm đều do người đóng thế. Nếu là trước đây, khi mình đang tuổi xuân thì có lẽ tôi sẽ tự tin để khoe cơ thể nhưng giờ thì không dám rồi!

Trong phim có một cảnh duy nhất là Chanh khoe chân. Tôi có nói với bác Đãng là phải lăng xê cặp đùi của Phương Thanh vì chân của mình chỉ thua Thanh Hằng, người có đôi chân dài nhất, 3 cm mà thôi.

Có vẻ như Phương Thanh rất tự tin với vai diễn cô gái điếm của mình?

Đến nay thì tôi đã hoàn thành hơn 70% vai diễn của mình rồi, chỉ còn vài phân đoạn nữa thôi. Và có thể nói là tôi rất tự tin với vai diễn cô gái điếm của mình vì đây là một nhân vật vô cùng thú vị. Hay, dở sau khi phim công chiếu mọi người sẽ đánh giá nhưng tôi dám chắc rằng người xem sẽ đồng cảm với số phận đáng thương của cô gái điếm.

Dù bị đẩy xuống tận cùng hố sâu của sự tủi nhục, nhơ nhớp nhưng thẳm sâu trong lòng cô vẫn le lói phẩm chất tốt đẹp của một con người hiền lương và ước mơ về một cuộc sống bình thường. Và cái khó của tôi là làm sao chuyển tải sức nặng tâm lý của nhân vật để khán giả có thể thấu hiểu và thương cảm cho cô ấy.

Nghe nói sau phim này chị Chanh sẽ tiếp tục đóng "Chân dài hành động" của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, dường như vai diễn ở phim này cũng rất thú vị?

Đúng vậy. Sau khi hoàn thành vai diễn trong "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt", Phương Thanh sẽ tiếp tục đóng phim mới của đạo diễn Dũng "khùng". Nếu ở phim này tôi vào vai cô gái điếm thì phim sau nhân vật của tôi là một má mì thú dữ, trùm chủ chứa chuyên lừa gạt các cô gái nhẹ dạ, cả tin. Chắc chắn là vai diễn cô gái điếm trong phim của bác Đãng sẽ giúp ích tôi rất nhiều cho phim sau.

Ca sỹ Phương Thanh

Thời gian này chị khá im hơi lặng tiếng trong làng nhạc, phải chăng vì quá bận rộn với việc đóng phim?

Không đâu, tôi vẫn bay show đều đó chứ. Tháng 5 này tôi sẽ ra mắt album Con ốc bươu với thể loại dân ca trữ tình gồm những ca khúc quen thuộc và cả những sáng tác mới do các nhạc sĩ viết riêng cho Phương Thanh. Thật ra tôi làm album này từ hai năm trước kìa và định sẽ tung ra thị trường nhưng lúc đó ảnh hưởng từ trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản nên tôi dời lại đến tháng 5.

ước mơ trở thành một diễn viên của chị đã hiện thực hóa bằng giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc của Cánh diều vàng 2007. Hỏi thật chị, với vai diễn cá tính, góc cạnh trong "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng cười, cô gái điếm và con vịt", Phương Thanh có hy vọng mình sẽ thêm một lần đoạt giải?

Không đâu. Khi đồng ý nhận lời đóng phim tôi không hề nghĩ đến việc đoạt giải thưởng gì cả. Lúc nghe bạn bè gọi điện chúc mừng tôi đoạt giải Cánh diều vàng nhờ vai diễn thầy bói trong "Nụ hôn thần chết" tôi còn không tin và cho rằng họ nói xạo nữa đấy.

Khi đó tôi đang lưu diễn ở Mỹ nên vắng mặt trong buổi trao giải và sau này khi về nước tôi mới dám chắc đó là sự thật. Tất nhiên, việc giành giải thưởng thì rất vui nhưng quan trọng hơn là khán giả đón nhận vai diễn của mình như thế nào kìa. Tôi giờ chỉ trông chờ vào giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thôi.

Chị bận rộn như thế này làm sao chăm sóc bé Gà, hơn nữa bé đang ở tuổi rất nhạy cảm mà lại thiếu vắng một tình thương?

Bé Gà năm nay lên 6 tuổi rồi và rất hiểu chuyện. Mỗi lần đi diễn về, tôi hay đặt bé lên mình và bắt đầu trò chuyện. Tôi nói với bé Gà rằng, chúng ta hãy nói chuyện với nhau như hai người phụ nữ trưởng thành, lúc đó khuôn mặt cô nàng rất ư là tâm trạng nhé. Tôi bảo với bé, mẹ đi diễn xa là để kiếm tiền lo cho tương lai của Gà, vì thế Gà phải ở nhà thay mẹ chăm sóc bà ngoại và tự lo cho bản thân, cô nàng dạ dạ rất là thương.

Bé cũng rất nhạy cảm. Khi xem những bộ phim hay những vở kịch có mẹ Chanh tham gia mà bé Gà thấy bạn diễn ăn hiếp mẹ, làm mẹ khóc là cô nàng cũng khóc thét lên và nói "Không được ăn hiếp mẹ Chanh, không được ăn hiếp mẹ Chanh". Đi siêu thị mà nghe người ta mở nhạc Phương Thanh hát là Gà dừng lại và nói "Mẹ Chanh kìa", thấy thương lắm.

Lê Chân

Tag: ăn hiếp