Phát biểu tại phiên điều trần về một cuộc điều tra pháp lý nhằm vào chiến dịch chống tội phạm đang diễn ra của ông Duterte tại Thượng viện, Edgar Matobato - một cựu thành viên Nhóm Sát thủ Davao, một nhóm cảnh vệ khét tiếng bị cáo buộc gây ra hàng trăm vụ giết người - khẳng định rằng ông và những người khác giết hơn 1.000 người trong vòng 25 năm, từ năm 1988-2013.
Matobato cũng thừa nhận rằng hắn và những người khác trong nhóm đã thực hiện các cuộc giết người ngoài vòng pháp luật theo lệnh của thị trưởng Davao lúc bấy giờ.
Edgar Matobato cầm cuộn băng dính được cho là một các công cụ được nhóm sát thủ của ông sử dụng để giết người trái phép theo lệnh thị trưởng Davao trong phiên điều trần tại Thượng viện. Ảnh CNN
"Công việc của chúng tôi là tiêu diệt bọn tội phạm như những kẻ buôn bán ma túy, hiếp dâm, những kẻ trộm cắp", Matobato (57 tuổi) nói và thú nhận bản thân hắn đã giết 50 người trong khi làm việc trong Nhóm Sát thủ Davao.
"Họ giết người như gà", Matobato nói và cáo buộc rằng con trai của ông Duterte là Paolo Duterte là một người sử dụng ma túy đã lệnh cho họ sát hại một chủ khách sạn vào năm 2014.
Matobato nói rằng trong những năm 1990, ông đã nghe lỏm Rodrigo Duterte ra lệnh ném bom nhà thờ Hồi giáo ở Davao để trả đũa các cuộc tấn công vào một nhà thờ năm 1993.
"Ông ấy ra lệnh cho chúng tôi giết người Hồi giáo," Matobato nói.
Matobato còn nói thêm rằng một người đàn ông đã đem làm thức ăn cho cá sấu và hầu hết các nạn nhân đều bị cắt xén thi thể và được chôn trong một ngôi mộ tập thể tại một khu mỏ đá. Những người khác đã bị ném xuống biển, dạ dày của họ bị cắt để ngăn thi thể nổi lên mặt nước.
Theo Matobato, đối thủ của ông Duterte cũng bị coi là mục tiêu, trong đó có bốn vệ sỹ của đối thủ tranh chức thị trưởng tại địa ph