Có không ít tình huống gây tranh cãi xảy ra trong trận chung kết Champions League giữa Real và Atletico mới đây. Một trong số đó là việc trọng tài quyết định cho Atletico hưởng quả đá penalty ngay đầu hiệp hai. Theo đó ngay sau khi Pepe va chạm với Fernando Torres trong vòng cấm địa, trọng tài Mark Clattenburg lập tức cắt còi thổi phạt trung vệ người Bồ Đào Nha, và chỉ tay vào chấm phạt đền.
Pha va chạm giữa Pepe và Torres.
Không bằng lòng với quyết định của ông vua áo đen người Anh, các cầu thủ Real lao tới phản ứng quyết liệt vì cho rằng Torres đã chủ động “đóng kịch”. Dù Pepe ra sức phân bua, thủ môn Keylor Navas cãi cự nhưng thay vì rút lại quyết định, trọng tài tặng người gác đền của Real 1 thẻ vàng và bảo lưu quan điểm.
Thời điểm này Real đang dẫn trước 1-0. Các fan hâm mộ Real đã lên mạng xã hội thóa mạ, chửi rủa Mark Clattenburg vì cho rằng đội nhà bị xử ép. Tuy nhiên theo nhận định của cựu trọng tài FIFA Andujar Oliver, đồng nghiệp người Anh đã bắt chuẩn xác khi cho Atletico hưởng phạt đền ở tình huống đó. Theo Andujar Oliver, Pepe đã cố tình cài người trái phép với Torres và đó đơn giản là quả 11m đúng luật.
“Mark Clattenburg đã đúng khi cho Atletico hưởng penalty. Mọi người nói Torres ăn vạ nhưng rõ ràng Pepe đã cài người từ phía sau với cậu ấy. Chân của anh ta đã đá vào chân trụ của đối phương”, cựu trọng tài Andujar Oliver bày tỏ quan điểm.
Dù vậy trên chấm đá phạt Antoine Griezmann đã tự tay vứt bỏ cơ hội ngon ăn do đàn anh tạo ra với cú đá dội xà ngang khung thành. Nếu thành công ở pha bóng đó thế trận của Atletico có thể khác đi rất nhiều. Cú đá hỏng ăn của chân sút người Pháp có vẻ như báo hiệu kết cục không tốt lành cho đoàn quân của Simeone sau đó.
Chung cuộc hai đội bóng thành Madrid cầm hòa nhau 1-1 sau 120 phút và phải phân định thắng thua bằng loạt “đấu sú