Erick Lamela chơi rất hay ở trận Tottenham thắng với tỷ số 1-0 trên sân của Cardiff trong vai trò của một siêu dự bị (được thay vào sân ở phút 67). Cũng trong trận đấu này, nhân vật trung tâm của Tottenham, Christian Eriksen lại thi đấu không tốt. Thể hiện qua việc cầu thủ này chỉ thực hiện được 37 đường chuyền chính xác. Tức là ít hơn hẳn so với trận Tottenham thắng Norwich City với tỷ số 2-0.
Mourinho và Villas-Boas đối mặt với nguy cơ khủng hoảng thừa tiền vệ.
Cho nên, có thể Villas-Boas sẽ quyết định cho cả Eriksen và Lamela đá chính ở trận đấu với Chelsea. Bởi vì, dẫu gì Lamela cũng vừa có màn trình diễn xuất sắc hơn Gylfi Sigurdsson. Trong khi về mặt giấy tờ, cầu thủ người Argentina thường xuyên đá lệch sang bên phía cánh trái hàng tiền vệ. Nhưng có một điều là Lamela chỉ phát huy được hiệu quả nếu anh ta bó vào trung lộ. Ngược lại, cựu cầu thủ của Roma hầu như không phát huy được sở trường của mình.
Vấn đề ở chỗ, lối chơi của Tottenham sẽ ra sao nếu Lamela và Eriksen cùng di chuyển vào trung lộ, liệu rằng lúc ấy bóng nên được tập trung cho cầu thủ nào, ai sẽ đóng vai trò người điều tiết trận đấu. Đây cũng là điều Villas-Boas nên cân nhắc, vì nếu muốn Eriksen chơi tốt, vai trò của cầu thủ người Đan Mạch phải được đề cao. Kiểu như một nhạc trưởng, một số 10, đúng nghĩa ở trên sân chứ không chia sẻ cho bất kì ai.
Trên thực tế, Jose Mourinho cũng đang gặp vấn đề tương tự. Thời điểm mà Oscar phải chia sẻ vai trò với Eden Hazard, Ramires, thậm chí là cả Andre Schurrle. Chính xác hơn, tiền vệ nhỏ con người Brazil vẫn chưa được Mou tin tưởng tuyệt đối. Từ đó dẫn đến việc vai trò của Oscar tương đối mờ nhạt. Kể cả trong trận đấu mà cầu thủ này ghi bàn (bàn thắng mở tỷ số vào lưới Fulham cuối tuần qua).
Tottenham, Chelsea chưa lâm vào một cuộc khủng hoảng thừa (những cầu thủ có xu hướng cầm bóng, kiến tạo). Nhưng không có nghĩa là “KHÔNG”, vấn đề là Villas-Boas có dám hy sinh khi sự việc vẫn chưa đến mức nghiêm trọng. Hoặc nói như báo giới, tuyến giữa cũng như hạnh phúc, giống một tấm chăn hẹp, khéo co mới hiệu quả. Cầm bằng không, Villas-Boas sẽ trở thành Người hạnh phúc thứ 2, có quá nhiều sự lựa chọn. Có điều, “quá nhiều” đôi khi lại dẫn đến sự bội thực!
Theo Radiovietnam