Các cầu thủ Liverpool sẽ có chuyến làm khách đến sân nhà White Hart Lane của Tottenham tại vòng 3 Premier League. Bên phía đội chủ nhà, sau trận hòa đáng tiếc 1-1 với Everton và trận thắng khó khăn với tỉ số tối thiểu trước Crystal Palace nhờ bàn thắng muộn ở phút 82 của Wanyama đã mang về cho Spur 4 điểm quý giá. Dường như, họ chưa lấy lại một nguồn năng lượng dồi dào như cuộc đua vô địch mùa trước khi xuất sắc nằm trong top 3 của NHA qua đó giành 1 suất tham dự cúp C1 mùa này.
Trận đấu sẽ diễn ra vào 18h30, giờ Việt Nam.
Ở cuộc đại chiến tối nay, Pochettino vẫn có trong tay nhưng con bài tốt nhất, với các cầu thủ trẻ đang khát khao thể hiện mình. Sự thiếu vắng đáng tiếc nhất của Spur ở trận chiến này là họ mất đi thủ môn số 1 của mình là Hugo Lloris, khi anh đã gặp phải một chấn thương trong trận đấu ở vòng 2 và phải bỏ dở giữa chừng, người thay thế là Vorm lại chưa nhiều lần được ra sân. Với tình hình như vậy thì những cầu thủ trên hàng công những Kane, Alli, Lamela sẽ là những cái tên được kì vọng để họ vơi đi nỗi nhớ Lloris.
Bên kia chuyến tuyến, dù năm nào “Lữ đoàn đỏ” cũng rất quan tâm đến thị trường chuyển nhượng nhưng số lượng lại không tỉ lệ thuận với chất lượng trong những thương vụ lắm tiền nhiều của nay. Jurgen Klopp và các học trò chưa bao giờ khiến các CĐV “ Quỷ đỏ vùng Merseyside” cảm thấy an tâm cả. Họ vừa đánh bại đối thủ khó chịu đến từ London là Arsenal với tỉ số 4-3 ở ngày đầu ra quân, nhưng lại gục gã trước một Burnley mới lên hạng, đó thực sự là “cơn địa chấn”. Lối đá tấn công mà Klopp xây dựng đã thực sự gặp khó trước một đối thủ chơi kỉ luật và kín kẽ.
Liverpool đang gặp đôi chút thiệt thòi về mặt thể lực khi họ vừa phải đá League Cup hồi giữa tuần và bây giờ là trận đấu sớm nhất ngày thứ 7. Nhưng bên cạnh đó, họ không có tổn thất nào về lực lượng khi các trụ cột vẫn “lành lặn” đặc biệt là Daniel Stur