Trong 6 tháng qua, hơn 100 trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch đã được “trả lại nụ cười” tại BV Đa khoa An Việt (Hà Nội). Được biết, đây là hoạt động thường kỳ diễn ra vào thứ 3 hàng tuần của bệnh viện mà trẻ em tới phẫu thuật sẽ được hoàn toàn miễn phí.
Tại phòng khám của bệnh viện là các em bé thuộc nhiều độ tuổi, từ những em mới chập chững biết đi tới những em 8, 9 tuổi tới từ nhiều địa phương, trong đó có cả trẻ em vùng cao.
Các bé được khám, mổ hàm ếch miễn phí.
Chị Bùi Thị Thắm (mẹ cháu Bùi Phước Lộc, 4 tuổi quê ở Hòa Bình) không giấu được xúc động khi nhớ lại thời khắc chị nhìn thấy con bị những khiếm khuyết trên gương mặt. Đó là thời điểm lần đầu tiên hai mẹ con nhìn thấy nhau khi bé Lộc vừa chào đời. Nhìn thấy môi, mũi của đứa con trai duy nhất bị chẻ đôi, chị Thắm đã khóc rất nhiều, chị gần như ngất lịm.
Chị Thắm cho biết, bé Lộc là con thứ 3 trong gia đình, 2 con đầu của chị là con gái. Lộc sinh ra như bao đứa trẻ bình thường khác với cân nặng 2,7kg nhưng chỉ ngặt nỗi môi, mũi và lưỡi gà của Lộc đều bị chẻ nên mỗi lần bú là một lần sợ hãi.
Mẹ con chị Thắm (Hòa Bình) trong lần tái khám.
“Cháu thường bị sặc và trớ mặc dù rất đói và luôn đòi ăn. Suốt 3 tháng đầu, cháu tăng cân rất ít khiến cả nhà xót xa. Tới khi cháu được 3 tháng, tôi đã phải cho con ăn bột ngọt hy vọng con sẽ no hơn và tránh nỗi sợ hãi”, chị Thắm tâm sự.
Lần về Hà Nội hôm nay, chị Thắm đưa con tái khám theo lịch hẹn. Để nụ cười của Lộc đẹp hơn, bé sẽ phải trải qua một vài lần phẫu thuật. Và những lần đưa con đi phẫu thuật như thế, chị hoàn toàn được miễn phí, từ tiền ăn uống cho tới chi phí khám chữa bệnh. Thậm chí, những gia đình nào không có tiền xe đi lại cũng được bệnh viện hỗ trợ.
<