Không chỉ đưa ra thông tin gây sốc, Vikraman Nair còn đính kèm một bức ảnh chụp một con trăn đang bị nghẹn sau khi nuốt chửng con mồi khổng lồ.Được biết, người đàn ông rời quán rượu vào lúc 1h45' trong tình trạng say xỉn, gần như trong tình trạng vô thức. Và đó là lần cuối cùng những nhân chứng nhìn thấy người đàn ông. Khi ngang qua khu vực cửa quán rượu, phát hiện con mồi vẫn còn sống, con trăn đã siết chặt người đàn ông cho tới ngạt thở rồi nuốt chửng.
Bức ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội gây sốc cho nhiều người |
Theo nhiều nguồn tin thì bức ảnh này do nữ phóng viên người Nam Phi Linda Laina Nyatoro đăng lên facebook vào tháng 6 năm 2013 nhưng trước đó, nó đã xuất hiện trên mạng từ khoảng tháng 9 năm 2012. Một tờ báo sau đó lại khẳng định bức ảnh này được chụp tại Jakarta, Indonesia và ghi rõ rằng, con trăn này đã nuốt người đàn ông bị mắc kẹt trong cơn lũ xảy ra tại địa phương. Một nguồn tin khác lại cho biết con rắn này đã bị bắt lại ở Guyana nhưng không ghi rõ người bị nuốt là ai.
Trăn khổng lồ nuốt chửng người đã từng xảy ra tại Philippines, một phụ nữ ở một làng quê Philippines đã bị trăn nuốt chửng khi đang đi làm rẫy. Thi thể nạn nhân khiến bụng con trăn căng phồng lên, ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ.
Như thường lệ, người phụ nữ xấu số hôm đó lên ruộng bông trên lưng đồi gần nhà để làm rẫy, nhưng mãi đến trưa, chồng cô vẫn chưa thấy vợ về nên đã sốt ruột đi tìm. Ông đến ruộng bông thì chỉ thấy một khoảnh ruộng ở đó nát bươm, đồng thời trên mặt đất còn có vết máu. Ông lập tức có dự cảm không lành nên đã lùng sục khắp khu vực gần đó.
Khi tìm thấy một khoảng lõm cách ruộng bông khoảng hơn 10 mét, bản thân ông cũng cảm thấy vô cùng kinh hoàng trước cảnh tượng một con trăn khổng lồ với chiếc bụng căng phồng đang nằm đó bất động. Linh tính mách bảo, ông đã nghĩ ngay tới việc vợ mình bị con trăn nuốt chửng nên đã hô hào người dân trong làng chạy đến để bắt sống và mổ bụng nó ra. Khi người ta phanh bụng con trăn ra thì ai nấy đều bàng hoàng khi nhìn thấy xác người phụ nữ bị nó nuốt chửng vẫn còn nguyên vẹn.
Cũng là một tai nạn chết người gây nên bởi loài trăn này, buổi sáng tinh mơ hôm 5/8/2013, vừa thức dậy, ông Jean-Claude Savoie chủ cửa hàng thú cưng Reptile Ocean bước sang phòng khách nơi Connor và Noah ngủ lại sau buổi tối chơi đùa với con trai của ông.
Ban đầu thấy hai đứa nhỏ nằm yên không trả lời tiếng gọi đánh thức, ông ngỡ chúng còn ngủ nhưng ánh mắt của ông nhanh chóng phát hiện một khoảng vỡ trên trần. Rất nhanh, ông đoán ra ngay là đã có chuyện và vội lao tới ôm hai đứa trẻ lay nhưng vô hiệu.
Một tai nạn khiến ông chủ cửa hàng thú cưng choáng váng : Con trăn châu Phi dài tới hơn 4 mét nhốt trong lồng kính cửa hàng thú cưng của ông ở tầng trệt đã bằng cách nào đó luồn theo đường thông khí lên tầng trên. Tấm trần đã không chịu nổi sức nặng của con trăn khổng lồ, nó rơi xuống chính gian phòng hai đứa trẻ đang ngủ.
Khám nghiệm cho thấy hai đưá trẻ bị chết ngạt do trăn quấn. Khi Savoie bật đèn trong phòng, ông thấy hai đưá trẻ bất động, con trằn nằm ở gần đó.
Nguyên nhân gây ra cái chết của hai đưá trẻ vẫn là đề tài được các chuyên gia tranh cãi. Nhiều người trong số họ khẳng định dù trăn đá châu Phi nguy hiểm do có khả năng giết các con mồi lớn, nhưng nó thường không tấn công con người. Tai nạn gần nhất được ghi nhận năm 2002 khi một cậu bé lên 10 tuổi sống ở thành phố Durban (Nam Phi) bị một con trăn giết và nuốt chửng.
Thoa Nguyễn