Trần tình của kẻ thành sát nhân vì bị vợ cắm sừng

Trần tình của kẻ thành sát nhân vì bị vợ cắm sừng

Thứ 7, 26/10/2013 | 10:28
0
Cách đây khoảng một năm, thấy vợ có dấu hiệu quan hệ bất chính với một đồng nghiệp cùng cơ quan, Nguyễn Hữu Hưng (SN 1982, trú tại xã An Châu, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã nhiều lần cảnh báo vợ.

Tuy nhiên, người vợ đã bị cuốn theo lối sống bản năng trong cuộc tình tội lỗi cùng gã đồng nghiệp tên Trần Xuân L. (SN 1976, trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Trong một phút không làm chủ được bản thân, Hưng đã dùng dao đoạt mạng người tình của vợ...

Nỗi đau

Khoảng 11h40 ngày 15/10, bên ngoài một quán cà phê trên đường Phạm Hùng (TP. Hải Dương) đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Sự việc xảy ra chớp nhoáng khiến những người xung quanh còn bàng hoàng chưa kịp nhận ra điều gì cho đến khi nạn nhân nằm gục trên vũng máu. Nhưng chỉ ít giờ sau thông tin về những đối tượng liên quan, nguyên nhân dẫn đến án mạng đã nhanh chóng được xác định. Kẻ gây án là Nguyễn Hữu Hưng, nạn nhân tên Trần Xuân L., nguyên nhân dẫn đến án mạng là do sự ghen tuông khi Hưng biết L. quan hệ với vợ mình. Vụ án đã gây xôn xao, thành chủ đề bàn tán của người dân tại trung tâm TP. Hải Dương.           

Pháp luật - Trần tình của kẻ thành sát nhân vì bị vợ cắm sừng

Bi kịch bắt nguồn từ kẻ thứ ba...

Tại một quán nước vỉa hè gần nơi xảy ra án mạng, khi PV có mặt, hàng chục người dân vẫn xôn xao bình luận về sự việc. Không giấu được sự bức xúc, ông Nguyễn Cảnh Tr. (63 tuổi, giáo viên đã nghỉ hưu) chia sẻ: "Tôi thật không thể tưởng tượng nổi giá trị của xã hội bây giờ lại xuống cấp đến vậy. Những mối quan hệ tình cảm lăng nhăng có gì đó như một xu thế khiến con người ta mù quáng lao vào. Có biết bao vụ án mạng xảy ra do ghen tuông đều phải trả giá mà những kẻ đang còn ngoài cuộc không sớm nhận ra. Nhưng quả thực, nếu rơi vào tình cảnh bị vợ cắm sừng thì chẳng có thằng đàn ông nào có thể chấp nhận được... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều cách xử sự khác chứ không nên hồ đồ, thiếu suy nghĩ như người chồng này".

Tại cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương, PV đã tiếp xúc trực tiếp với bị can Hưng trong trại tạm giam (công an tỉnh Hải Dương). Thoáng chút dè dặt ban đầu nhưng khi nhận được sự cảm thông, sẻ chia Hưng đã giãi bày câu chuyện xót xa, buồn bã của gia đình mình. Với ánh mắt đờ đẫn, đôi bàn tay nắm chặt đặt trên mặt bàn, Hưng bắt đầu câu chuyện bằng giọng buồn buồn.

Ân hận về hành động của mình, trong hoàn cảnh này, người bố trẻ rất lo lắng cho các con, đặc biệt là trong khoảng thời gian sắp tới khi Hưng phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Hưng kể: Hưng là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh chị em, bố mẹ đã già yếu, mẹ Hưng gần đây tinh thần không còn minh mẫn nữa. Cuộc sống khó khăn vất vả nhưng Hưng cũng cố gắng theo học một lớp đại học tại chức sau khi đã đi làm.

Vợ Hưng tên Trần Vũ Ng. (SN 1983, cùng xã) là phụ nữ có nhan sắc, thông minh và tháo vát trong cuộc sống cũng như khéo léo trong mọi mối giao tiếp. Hưng và vợ yêu nhau được một năm thì cưới rồi lần lượt hai đứa con ra đời(một đứa đã lên 8 tuổi, đứa bé lên 2 tuổi). Hai vợ chồng đã trải qua nhiều công việc khác nhau rồi cũng cố gắng xây dựng được căn nhà khá khang trang, hiện, cả hai thu nhập cũng được hơn 10 triệu đồng/tháng. Thế rồi, khoảng một năm trở lại đây tình cảm vợ chồng Hưng đã bắt đầu có dấu hiệu sứt mẻ khi vợ Hưng xin vào làm nhân viên phát triển thị trường tại một công ty trên địa bàn. Trong công ty, L. chính là cấp trên trực tiếp quản lý giám sát công việc của vợ Hưng.

Về phần công việc của Hưng, vì là lái xe cho một công ty thức ăn gia súc nên thường xuyên phải chở hàng đi xa với các ca làm việc lệch thời gian làm việc của vợ. Chính vì vậy sự quan tâm và tình cảm giữa hai vợ chồng dần mai một. Bên cạnh đó, vợ Hưng lại luôn cùng L. trong những chuyến công tác, gặp gỡ khách hàng nhằm phát triển thị trường. Nhiều lần phát hiện vợ nhận được những tin nhắn quan tâm của L. qua điện thoại Hưng đã nghi ngờ, nổi cơn ghen và cảnh báo vợ về những hậu quả dẫn đến sự tan vỡ gia đình. Hưng hết nói nặng, nói nhẹ nhưng vợ vẫn chứng nào tật nấy.

Qua những tin nhắn, bằng trực quan của một người chồng, Hưng khẳng định vợ mình và L. đã có những hẹn hò, quan hệ bất chính với nhau. Khuyên răn vợ không được, Hưng quay sang nhắn tin, gọi điện mắng chửi L.. Thời gian gần đây, sau nhiều lần Hưng lấy điện thoại của vợ, dùng kế nhắn tin cho L. nhằm làm rõ thêm mối quan hệ của L. với vợ mình.

Trước những bằng chứng đó, vợ Hưng đã thừa nhận mối quan hệ sai trái với L.. Mặc dù rất đau khổ nhưng nghĩ đến các con và vẫn quá yêu vợ, Hưng hứa sẽ tha thứ. "Thậm chí, để chứng minh L. là thằng sở khanh với vợ, em yêu cầu vợ gọi điện thoại trực tiếp, bật loa ngoài nói chuyện với L.: "Chồng em bỏ em rồi, em đang ở nhà ngoại, anh đến đón em đi”, thì liền bị từ chối: "Anh không thể đón em được, để nguôi nguôi, anh đến chồng em biết thì phức tạp..."”, Hưng đau đớn nhớ lại.

Pháp luật - Trần tình của kẻ thành sát nhân vì bị vợ cắm sừng (Hình 2).

Bị can Nguyễn Hữu Hưng tại trại tam giam công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: T.H.

Bi kịch

Qua tìm hiểu, Hưng biết được L. đã có một đời vợ trong miền Nam, hiện tại anh ta sống với một người phụ nữ khác không hôn thú. Ngày 12/10, Hưng hẹn gặp L. và muốn L. thẳng thắn thừa nhận mối quan hệ bất chính rồi tránh xa vợ mình ra. Tuy nhiên, L. không hề thừa nhận và bỏ về. Khoảng 3h sáng ngày 15/10 Hưng lại có cuộc nói chuyện với vợ: "Em nhận sai lầm, kể toàn bộ sự thật, yêu nó từ khi nào, quan hệ với nhau từ lúc nào thì anh sẽ tha thứ".

Khi vợ nói xin Hưng một tuần để suy nghĩ rồi sẽ trả lời nhưng Hưng không đồng ý thì vợ tiếp lời: "Nếu anh không đồng tha thứ thì em chấp nhận chia tay, mỗi người nuôi một đứa con". Thấy vậy, Hưng kiên trì thuyết phục vợ. Cuối cùng, vợ Hưng cũng thú nhận tất cả mối quan hệ với L. trong những lần đi công tác tại các huyện, vào các buổi trưa trong nhà nghỉ, bắt đầu từ tháng 5/2013. Nghe vợ thú nhận, Hưng hứa sẽ không làm khổ vợ mà sẽ tha thứ tất cả.

Sáng 15/10 Hưng chở vợ về nhà bố mẹ vợ yêu cầu vợ nói tất cả với bố mẹ và gọi điện, thương thuyết gặp L. tại quán cà phê để nói chuyện. Trên đường đi Hưng mua một con dao nhằm phòng thân, nếu L. đi đông người. Hưng đợi mãi tới khoảng hơn 11h L. mới đến. Tại đây, Hưng yêu cầu L. thừa nhận mối quan hệ với vợ mình nhưng L. từ chối và đứng dậy đi về. Hưng đuổi theo giữ lại, trong lúc tức giận, Hưng đã rút dao đâm nhiều nhát vào bụng, ngực khiến L. gục xuống chết tại chỗ. Sau khi gây án Hưng gọi điện thông báo với vợ "tao đã giết nó rồi", sau đó, bắt taxi về nhà bố mẹ vợ, gọi điện thông báo với anh vợ rồi đến cơ quan công an đầu thú.             

Thủ phạm muốn nói lời xin lỗi gia đình nạn nhân

Đại diện cơ quan CSĐT công an tỉnh Hải Dương cho biết: Vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Hành động ra đầu thú của Hưng sau khi gây án có thể là một trong những tình tiết giảm nhẹ khi củng cố đủ hồ sơ của vụ án.  Chợt nghĩ đến bố mẹ, các con và một tương lai mờ mịt của mình, Hưng òa khóc nức nở, đôi bàn tay bưng kín khuôn mặt cố ngăn dòng nước mắt đau khổ. Hưng tỏ ra ân hận về hành động thiếu kiềm chế của mình, anh muốn nói lời xin lỗi với gia đình nạn nhân và mong sớm có ngày được về với những đứa con bé bỏng.

Trần Hải

Theo dấu sát nhân có 'sở thích' hiếp, giết gái mại dâm (9)

Thứ 2, 14/10/2013 | 08:15
Trong khi một số nạn nhân tha thứ cho Gary Ridgway thì trước vành móng ngựa, tên sát nhân hàng loạt lại tỏ khuôn mặt tỉnh bơ, bình tĩnh lạ thường.

Gã sát nhân giết em người tình vì bị từ chối yêu

Thứ 6, 27/09/2013 | 09:35
Đã qua một lần dang dở, không muốn lặp lại sai lầm cũ, chị Đào Thị Bích T. đã nhanh chóng nói lời chia tay khi cảm thấy tên người yêu là Hà Quang Tiếp không đáng tin cậy. Không chấp nhận bị "đá" nên Tiếp đã giắt hai con dao trên người, vào phòng trọ đâm chị T. và em gái khiến người chết, người nguy kịch.

Những nữ sát nhân tàn độc nhất dưới thời Hitler

Thứ 5, 26/09/2013 | 19:51
Đại đa số các phụ nữ để theo lệnh của Hitler, đều rũ bỏ trách nhiệm của mình là trông con, nấu nướng và cầu nguyện. Do đó, khi bị buộc phải chịu trách nhiệm về tội danh giết người, và các tội ác khác, họ đều trốn thoát được.

3 thập kỷ trốn chạy của kẻ sát nhân 'đào hoa'

Chủ nhật, 22/09/2013 | 10:14
Sau khi gây án, kẻ sát nhân đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi địa phương. Suốt 31 năm trốn chui trốn nhủi nhưng đi tới đâu kẻ sát nhân này cũng có vợ "hờ" tới đó.

Sát nhân đoạt mạng bạn trọ vì một hòn than

Thứ 4, 11/09/2013 | 16:59
Chỉ vì tranh nhau một hòn than đá tại bãi thải mà Trần Quốc Huân (SN 1980, trú tại Đội 1, xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã lạnh lùng dùng dao đâm thấu tim bạn trọ.

Cô bạn gái tàn phế 'giúp' gã sát nhân thoát án tử

Thứ 7, 24/08/2013 | 10:35
Chỉ vì bị từ chối nối lại tình cảm, Đặng Trung Hiếu (SN 1994, trú tại tổ 6, khu Vĩnh Phú, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã lạnh lùng xách súng hoa cải nhằm thẳng mặt bạn gái bóp cò. Hậu quả cô gái 19 tuổi bị mù vĩnh viễn, tổn hại 92% sức khỏe.

Theo dấu sát nhân có 'sở thích' hiếp, giết gái mại dâm (9)

Thứ 2, 14/10/2013 | 08:15
Trong khi một số nạn nhân tha thứ cho Gary Ridgway thì trước vành móng ngựa, tên sát nhân hàng loạt lại tỏ khuôn mặt tỉnh bơ, bình tĩnh lạ thường.

Gã sát nhân giết em người tình vì bị từ chối yêu

Thứ 6, 27/09/2013 | 09:35
Đã qua một lần dang dở, không muốn lặp lại sai lầm cũ, chị Đào Thị Bích T. đã nhanh chóng nói lời chia tay khi cảm thấy tên người yêu là Hà Quang Tiếp không đáng tin cậy. Không chấp nhận bị "đá" nên Tiếp đã giắt hai con dao trên người, vào phòng trọ đâm chị T. và em gái khiến người chết, người nguy kịch.

Những nữ sát nhân tàn độc nhất dưới thời Hitler

Thứ 5, 26/09/2013 | 19:51
Đại đa số các phụ nữ để theo lệnh của Hitler, đều rũ bỏ trách nhiệm của mình là trông con, nấu nướng và cầu nguyện. Do đó, khi bị buộc phải chịu trách nhiệm về tội danh giết người, và các tội ác khác, họ đều trốn thoát được.

3 thập kỷ trốn chạy của kẻ sát nhân 'đào hoa'

Chủ nhật, 22/09/2013 | 10:14
Sau khi gây án, kẻ sát nhân đã nhanh chóng lẩn trốn khỏi địa phương. Suốt 31 năm trốn chui trốn nhủi nhưng đi tới đâu kẻ sát nhân này cũng có vợ "hờ" tới đó.

Sát nhân đoạt mạng bạn trọ vì một hòn than

Thứ 4, 11/09/2013 | 16:59
Chỉ vì tranh nhau một hòn than đá tại bãi thải mà Trần Quốc Huân (SN 1980, trú tại Đội 1, xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã lạnh lùng dùng dao đâm thấu tim bạn trọ.

Cô bạn gái tàn phế 'giúp' gã sát nhân thoát án tử

Thứ 7, 24/08/2013 | 10:35
Chỉ vì bị từ chối nối lại tình cảm, Đặng Trung Hiếu (SN 1994, trú tại tổ 6, khu Vĩnh Phú, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đã lạnh lùng xách súng hoa cải nhằm thẳng mặt bạn gái bóp cò. Hậu quả cô gái 19 tuổi bị mù vĩnh viễn, tổn hại 92% sức khỏe.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.