LTS: Lâu nay, rất nhiều PV báo chí vào trại giam để tìm hiểu, trò chuyện, tuyên truyền... về những phạm nhân, những người từng gây tội ác để rút ra bài học kinh nghiệm cho cộng đồng. Họ vào trại, quan tâm đến cuộc đời, khuất tất khi phạm tội rồi cung cấp đến độc giả. Nhưng, PV vào trại làm cầu nối giữa họ với gia đình, người thân thì chưa. Nên bắt đầu từ số này, báo Người đưa tin sẽ là cầu nối giữa những người từng gây tội ác đang thụ án trong trại giam với những người thân của họ ở ngoài, để góp phần giáo dục, cảm hóa, giúp họ sớm trở về nẻo thiện...
“Hai lần đò” vẫn đắm
Ngồi trước mặt tôi là một phạm nhân nữ với dáng vẻ khắc khổ, người khô gầy, mặt đen nhẻm, nhưng giọng nói khá rành rọt. Đó chính là phạm nhân Nguyễn Thị Tâm (SN 1965, trú tại Thắng Lợi, phường Cự Lợi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phạm tội giết người phải thụ án 17 năm, tại Trại giam số 5- Yên Định, Thanh Hóa (bộ Công an).
Người mà Tâm sát hại không ai khác chính là người chồng “đầu ấp tay gối” của mình trong suốt một thời gian dài chung sống.
PV Phạm nhân Tâm trò chuyện với PV.
Trong số những phạm nhân mà tôi gặp, Nguyễn Thị Tâm có lẽ là người có hoàn cảnh tình duyên éo le nhất. Khi nói về cuộc sống gia đình, Tâm chỉ lắc đầu buồn bã: “Số tôi luôn lận đận trong chuyện tình cảm, nên mọi chuyện cũng từ đó mà ra. Chỉ vì một chút nóng giận mà tôi đã mất cả gia đình và phải xa đứa con trai duy nhất”.
Với giọng trầm buồn, Tâm kể về những tháng ngày tự do làm vợ người trước kia, vừa có sự tiếc nuối, nhưng cũng vừa chất chứa những buồn tủi về chuyện đổ vỡ trong hôn nhân.
Theo đó, Tâm sinh ra trong gia đình có bốn chị em, Tâm là con thứ hai. Vì nhà đông chị em, ngay từ nhỏ, Tâm phải thiệt thòi vì phải lao động cùng bố mẹ để nuôi các em ăn học. Lớn lên đế