Cuộc sống gia đình chị thi thoảng cũng có “vài cơn gió” thổi qua nhưng rất nhanh mọi thứ lại bình yên. Chị hạnh phúc vì điều đó.
Nhiều lần chị tự hào nói với bạn bè, hạnh phúc gia đình cũng giống như nấu món ăn ngon. Mà mỗi người phụ nữ cũng cần phải có bí quyết riêng. Với chị, giữ chồng là không cần phải giữ gì cả. Chồng đã thuộc về chị, nên chị không cần lo lắng gì.
Có lẽ vì thế, nên chị đã để mình ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu, chị tự biến mình thành một người phụ nữ nhút nhát và yếu đuối. Còn về phần anh, anh là người điềm đạm, dễ gần. Anh yêu vợ thương con theo cách của riêng mình.
Ban đầu, chị không tin H. vì có thể đó là cái bẫy do anh gài với chị. Ảnh minh họa.
Và, ngay cả việc chị muốn dừng lại không sinh con anh cũng không phàn nàn gì. Vì thế mà 5 năm qua, hạnh phúc ấy chưa hề có bóng mây u ám bào phủ lên tổ ấm của họ. Rồi đột nhiên thấy anh thay đổi, thứ 7 nào anh cũng vắng nhà. Rồi, chị nhận được những dòng tin nhắn “lạ” nói rằng chồng đang “ngoại tình” với một người đàng bà góa.
Cứ thế, những dòng tin nhắn từ người không tên chạy vào máy chị. Chị ngỡ ngàng, hoang mang, lo lắng. Sau một tuần, chị mới biết người nhắn tin cho chị không ai khác chính là H. làm cùng cơ quan chồng chị. H. là người mà trước đó đã theo đuổi chị nhưng bị chị thẳng thừng từ chối.
Ban đầu, chị không tin H. vì có thể đó là cái bẫy do anh gài với chị. Nhưng thời gian này, chồng chị thay đổi, con H. thì tử tế hơn trước hàng nghìn lần.
Anh ta khẳng định như đinh đóng cột muốn chị hạnh phúc và bù đắp những tội lỗi trước đây với chị. Cứ thế, chị lún sâu vào những lời nói, tình huống mà H. đưa ra với chồng mình.
Ngày nào H. cũng nhắn tin cho chị để tố cáo về hành vi gian dối của chồng chị. Anh ta đã dựng lên một vở kịch để chị túm được chồng mình ng