Bóng đá Tây Ban Nha mà điển hình là câu lạc bộ Barcelona trong nhiều năm gần đây liên tục rúng động bởi những scandal trốn thuế đình đám của các cầu thủ. Sau Messi, Mascherano, giờ tới lượt Neymar là cái tên tiếp theo bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.
Lionel thời gian trước từng là đề tài bêu riếu của báo giới, bởi tòa án tại quê nhà Argentina cáo buộc anh thiếu trung thực khi nộp tiền thuế nhiều năm liền. Sau cùng, cha của tiền đạo xứ Tango là người nhận trách nhiệm mọi việc. Nghiễm nhiên, Messi vì thế mà vô tội.
Vụ của Mascherano mới đây thậm chí còn bi đát hơn. Cựu cầu thủ Liverpool bị tuyên án sơ thẩm “bóc lịch” 1 năm, đồng thời, nộp phạt 321.000 euro. Được biết, chỉ trong khoảng thời gian 2 năm (2011 đến 2012), cầu thủ này trốn thuế với số tiền “khủng” lên tới 1,4 triệu euro.
Mới đây, “đàn em” của hai danh thủ trên – Neymar là nhân vật tiếp theo rơi vào vòng lao lý. Tờ The Score cho hay, ngôi sao của đội tuyển Brazil chịu án phạt 102.00 euro với tội danh trốn thuế khi anh còn khoác áo Santos hồi năm 2007 – 2008. Không rõ chi tiết của vụ việc này là như thế nào nhưng thực ra, số tiền nói trên chẳng nhằm nhò gì so với mức thu nhập của ‘tiểu Pele’ ở Barca: 10 triệu euro/ năm (215.000 USD/tuần).
Ở khía cạnh khác, liên quan tới chuyện Neymar sang Barca, công ty của cha anh - N&N Consultoria Esportiva e Empresarial, và chủ tịch câu lạc bộ Barcelona Josep Maria Bartomeu cũng là những cái tên tiếp theo bị tra hỏi.
Theo tiết lộ, trong tổng số tiền 57,1 triệu euro mà đội bóng xứ Catalunya bỏ ra để có được chữ ký của tiền đạo sinh năm 1992, phía Santos chỉ được nhận 17,1 triệu euro, số còn lại (40 triệu euro) rơi vào tài khoản ngân hàng của công ty N&N.
Một động thái nữa, cơ quan tư pháp Tây Ban Nha cho hay, họ ước tính thương vụ chuyển nhượng nói trên thực ra có chi phí