Tin tức pháp luật 24h, ngày 27/7 tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Trương Quang Quyết và đồng phạm Phạm Văn Định về tội giết người .
Tin nhanh từ cáo trạng, xuất phát từ mẫu thuẫn giữa Nguyễn Đức Thuận và Bành Đức Thành trong quán bi a Tuxedo số 10, dốc Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, nên khoảng 23h30 ngày 16/5/2011 Vũ Mạnh Tuấn (em rể của Bành Đức Thành) đã rủ bạn là Trương Quang Quyết (SN 1981, trú tại tổ 11, phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) và Tuấn “Quảng Ninh” (không rõ tên tuổi, địa chỉ) “rửa hận” cho Bành Đức thành anh rể của Tuấn.
Hai đối tượng đứng trước vành móng ngựa
Máu giang hồ nổi lên, mặc dù chuyện chả liên quan gì đến mình, nhưng Quyết vẫn về nhà lấy một túi màu đen (bên trong có 2 khẩu súng săn, 3 viên đạn, 2 thanh đao) rồi gọi điện cho Phạm Văn Định (24 tuổi, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) là tài xế xe taxi đến đầu ngõ 68 Ngọc Thụy đón.
Khi Định điều khiển xe taxi đến thì gặp Quyết, Vũ Mạnh Tuấn và Tuấn “Quảng Ninh” cùng lên xe và đến địa chỉ ngõ 24 Ngọc Lâm.
Khi đến nơi, nhóm của Quyết thấy Thuận cùng một số thanh niên khác đang cầm hung khí đứng đợi ở đầu ngõ 24 Ngọc Lâm. Quyết đã bắn hai phát súng vào nhóm của Thuận nhưng không trúng ai. Do bị cả nhóm của Thuận đuổi dánh nên Quyết bỏ chạy, khi chạy về phía đồng bọn đang đợi sẵn ngoài ngõ. Lên xe, Quyết hạ kính chắn gió và bắn thêm phát thứ ba.
Hậu quả đã bắn trúng vào tai anh Nguyễn Đức Thuận, khiến anh này ngất luôn tại chỗ. Nguyễn Đức Thuận từ chối giám định thương tật, Thuận không chết là nằm ngoài ý muốn chủ quan của Quyết.
Khai trước tòa, lý do bị cáo quay lại vì máu anh hùng không cho phép bị cáo ra đi một cách hèn hạ như thế “mình mang tiếng cầm súng đi theo