Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên

Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên

Thứ 4, 24/04/2013 | 21:40
0
Vượt biên chui, bị bán sang các động quỷ, nhiều cô gái trẻ hi vọng đổi đời, nhưng cuối cùng họ phải trả giá đắt về cả tinh thần và thể xác.

Nhiều cô gái tuổi vừa tròn đôi mươi, tìm đường đến với các "động quỷ" giáp biên giới, bên kia biên giới tại Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn... Họ đi theo nhiều con đường khác nhau. Và tất cả hi vọng tìm cách đổi đời. Nhưng chưa đi hết con đường ước mơ, một tương lai mịt mù đã chờ đón họ.

Xã hội - Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên

Nhiều cô gái trẻ tuổi vừa tròn đôi mươi, tình nguyện vào các "động quỷ" với hi vọng đổi đời

Xã hội - Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên (Hình 2).

Họ bán linh hồn cho bia rượu, ma túy để tìm một tương lai mù mịt

Xã hội - Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên (Hình 3).

Trong những túp lều tồi tàn, ẩm ướt và đầy hiểm họa bệnh tật

Xã hội - Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên (Hình 4).

Sau mỗi lần tiếp khách làng chơi, những cô gái chỉ kịp lau nhanh người để tiếp khách mới. Nhiều em nhỏ vừa đủ tuổi vị thành niên cũng bị bán sang phục vụ khách làng chơi thâu đêm

Xã hội - Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên (Hình 5).

Được chủ chứa khoác lên mình đủ lại trang sức, mỗi lần tiếp khách họ được trả giá khá bèo

Xã hội - Chùm ảnh: Bên trong 'động quỷ' bên kia đường biên (Hình 6).

Trong các "động quỷ" một phút nghỉ ngơi là tài sản vô giá. Nếu mệt mỏi, từ chối tiếp khách, các cô gái sẽ bị chủ hành hạ thậm tệ

> Đọc thêm: Chuyện chàng trai vượt biên 'mua vợ' nơi đất khách

> Tiếng gọi từ 'động quỷ' phía bên kia biên giới

Tuấn Nghĩa

Nín thở giải cứu cô gái trẻ khỏi 'động quỷ' nơi xứ người

Thứ 3, 09/04/2013 | 15:10
Sau khi nghe những lời kêu cứu thảm thiết của người con gái vừa ra khỏi vòng tay mẹ mới chỉ được một ngày, chị Loan choáng váng, xây xẩm cả mặt mày, chân tay như rụng rời.

Tiếng gọi từ 'động quỷ' phía bên kia biên giới

Thứ 4, 24/04/2013 | 09:57
Ngoài việc là trung tâm buôn bán trao đổi hàng hóa, chợ Hà Khẩu còn được biết đến như một ổ mại dâm lớn. Hầu hết các cô gái đến từ những vùng nông thôn ngay trong tỉnh Lào Cai, phần còn lại thì “tứ xứ giang hồ”. Có những cô gái bị xô đẩy đến đây nhưng cũng có người tìm đến một cách… tự nguyện.

Tin bạn, cho con sa chân vào 'động quỷ'

Thứ 7, 06/04/2013 | 14:36
Vừa háo hức tiễn con gái ra sân bay đi Angola xuất khẩu lao động, còn chưa kịp mừng vui thì chị đã nhận được điện thoại của con gái. Thay vì mừng rỡ bởi con đã sang đến xứ người và có "người nhà" ra đón một cách an toàn thì chị lại nhận được tin như sét đánh ngang tai, cô con gái chỉ mới vừa đôi mươi của chị khóc nức nở trong điện thoại và chỉ kịp nói câu: "Mẹ ơi! Con bị lừa sang đây làm gái bán dâm" rồi vội vàng cúp máy...

Vì sao nhiều thiếu nữ xinh đẹp sa chân "động quỷ"?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:06
Chỉ với mong muốn duy nhất là giải thoát cho những người đang ở trong địa ngục trần gian như mình vừa trải qua, ngay khi trở về từ động quỷ, cô gái N. ngay lập tức đến công an phường trình báo.

Thói đua đòi dẫn lối thiếu nữ vào "động quỷ"

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Cô gái có khuôn mặt khá đẹp, chỉ có điều những nét đẹp đó đều là “nhân tạo” chứ chẳng tự nhiên là mấy.

Ký ức kinh hoàng của bông hoa rừng bị bán vào động quỷ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:46
Từ bỏ giấc mơ đèn sách, Q. ngu ngơ theo người đàn bà mới quen sang Trung Quốc. Chuyến đi định mệnh này đã khiến cô sơn nữ phải nếm trái đắng: 4 năm tủi nhục trong động quỷ.