Với lợi thế sân nhà Hà Nội T&T đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế trận lấn lượt giúp đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 8 do công của Hoàng Vũ Samson từ pha đánh đầu chuẩn xác.
Hàng thủ HAGL mắc quá nhiều sai lầm trong hiệp 1.
Nhận bàn thua sớm, HAGL đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tuy nhiên, khi chưa thể xuyên thủng mảnh lưới đối phương, Công Phượng và các đồng đội đã phải nhận thêm bàn thua. Phút 28, Cyrus Daneil tạt bóng vừa tầm vào trong vòng cấm để Gonzalo bật cao đánh đầu cận thành hạ gục thủ môn Minh Nhựt nhân đôi cách biệt cho Hà Nội T&T.
Bàn thắng của Gonzalo giúp các cầu thủ Hà Nội T&T thi đấu rất hưng phấn để rồi họ tìm được bàn thắng thứ 3 chỉ sau đó 4 phút. Phút 32, Anh Tài phạm lỗi với Hoàng Vũ Samson trong vòng cấm và trọng tài Trần Xuân Nguyện không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Văn Quyết nhẹ nhàng hạ thủ thành Minh Nhựt, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng Thủ đô.
Những nỗi lực của đội khách HAGL chỉ được đền đáp bằng bàng thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Một phút trước khi hiệp 1 khép lại, Văn Toàn bị Văn Biển đốn ngã trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m. Và Văn Sơn đã lạnh lùng hạ thủ môn Hồng Sơn, rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho HAGL.
Tuy nhiên trước khi hiệp 1 khép lại Hoàng Vũ Samson lại tái lập khoảng cách 3 bàn cho Hà Nội T&T, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình. Không còn gì để mất HAGL tấn công mạnh mẽ trong hiệp hai. Thế nhưng, HAGL chỉ ghi thêm được 2 bàn thắng ở phút 72 và 90+4 do công của Công Phượng trên chấm phạt đền và Đức Lương.
Thất thủ với tỷ số 3-4 trước chủ nhà Hà Nội T&T, HAGL tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi xếp nửa sau bảng xếp hạng sau vòng 11 V.League 2015.
Đội hình xuất phát