Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng

Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng

Thứ 7, 12/10/2013 | 14:01
0
Đúng 12h, cán bộ ở khu vực nhà tang lễ thông báo sẽ dừng cho người dân vào viếng, cửa sẽ mở lại cho đồng bào lúc 15h. Tuy nhiên, trước sự mong mỏi vào được tiễn tướng Giáp lần cuối, cảnh sát lại tiếp tục cho người dân vào.

 (Ấn phím F5 để liên tục cập nhật...)

12h 45, Hà Nội: Dòng người vẫn nối tiếp nhau xếp hàng để đợi vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều người nhịn cơm trưa để xếp hàng nhưng không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng

Bác Nguyễn Văn Bền ở Vĩnh Bảo - Hải Phòng từng được Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cảm ơn vừa đến nhà tang lễ để được gặp mặt Đại tướng lần cuối.

Nối tiếp nhau, các đoàn đại biểu tỉnh vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phía bên ngoài nhà tang lễ, dòng người dân đợi chờ được tiễn biệt Tướng Giáp lần cuối ngày một dài hơn. Tuy nhiên, không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tất cả hết sức trật tự. Lực lượng tình nguyện viên đứng thành hàng rào dọc theo đoàn của người dân.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nhin-com-trua-bien-nguoi-cho-vieng-Dai-tuong-post359732.html

Nguồn Zing New
Nối tiếp nhau, các đoàn đại biểu tỉnh vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phía bên ngoài nhà tang lễ, dòng người dân đợi chờ được tiễn biệt Tướng Giáp lần cuối ngày một dài hơn. Tuy nhiên, không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tất cả hết sức trật tự. Lực lượng tình nguyện viên đứng thành hàng rào dọc theo đoàn của người dân.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nhin-com-trua-bien-nguoi-cho-vieng-Dai-tuong-post359732.html

Nguồn Zing News
Nối tiếp nhau, các đoàn đại biểu tỉnh vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phía bên ngoài nhà tang lễ, dòng người dân đợi chờ được tiễn biệt Tướng Giáp lần cuối ngày một dài hơn. Tuy nhiên, không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tất cả hết sức trật tự. Lực lượng tình nguyện viên đứng thành hàng rào dọc theo đoàn của người dân.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nhin-com-trua-bien-nguoi-cho-vieng-Dai-tuong-post359732.html

Nguồn Zing New
Nối tiếp nhau, các đoàn đại biểu tỉnh vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Phía bên ngoài nhà tang lễ, dòng người dân đợi chờ được tiễn biệt Tướng Giáp lần cuối ngày một dài hơn. Tuy nhiên, không hề xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, tất cả hết sức trật tự. Lực lượng tình nguyện viên đứng thành hàng rào dọc theo đoàn của người dân.

Bài viết: http://news.zing.vn/Nhin-com-trua-bien-nguoi-cho-vieng-Dai-tuong-post359732.html

Nguồn Zing News

12h15, Hà Nội: Người dân lại tiếp tục được vào viếng Đại tướng. Dù đang 12h và trời nắng nóng, nhưng dòng người mỗi ngày một đông. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 2).

Sáng nay tại UBND tỉnh Quảng Bình, lễ viếng Đại tướng được tổ chức trong mưa. Tuy nhiên, hàng nghìn người vẫn đội mưa đến dự.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 3).

Đội mưa đến viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 4).

Các cháu thiếu nhi đến viếng Đại tướng. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 5).

Các đoàn viên thanh niên ôm di ảnh Đại tướng. 

 

 

10h45: Ban tổ chức tang lễ đồng ý cho người dân xếp thành 2 hàng dọc để vào viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội. Hàng nghìn người đã lập tức dồn về. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 6).

Những người dân đầu tiên được vào viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 7).

 Người dân cùng các sĩ quan xếp hàng vào viếng Đại tướng. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 8).

 Đoàn dân tộc từ xa xôi đến viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 9).

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 10).

Người cựu chiến binh này dù đã cao tuổi nhưng vẫn nhờ người dìu tới viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 11).

Một người dân đội lên đầu câu thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi vào viếng Người.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 12).

 

Người phụ nữ này không nén nổi những giọt nước mắt trong tang lễ Đại tướng.

10h30: Đoàn bộ Y tế do bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu viếng Đại tướng. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 13).

 10h21: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang kính viếng. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 14).

10h18: Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia do ông Samdech Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia dẫn đầu vào viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 15).

10h10: Đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Chummaly Saynhasone dẫn đầu đoàn viếng. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 16).

10h02: Đoàn Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Phạm Bình Minh dẫn đầu vào viếng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 17).

 Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 18).

Tống bí thư nước bạn Lào Chummay Saynhasone.

9h25: Đoàn Ngoại giao tại Hà Nội vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 19).

Đoàn ngoại giao này gồm một số tổ chức của Liên Hợp Quốc, đại sứ các nước Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc...  

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 20).

Bà Lò Mai Trinh - bí thư tỉnh ủy Điện Biên đến viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 21).

Đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt ở nhà tang lễ Quốc gia để viếng Người.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 22).

Đoàn người viếng đến từ Tuyên Quang đã không cầm nổi những giọt nước mắt. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 23).

Một cô gái dân tộc tỏ rõ sự buồn bã và nuối tiếc trước sự ra đi của Đại tướng.

10h02: Đoàn Bộ Ngoại giao do Bộ trưởng Phạm Bình Minh dẫn đầu vào viếng. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 17).

9h8: Các đoàn tùy viên quân sự nước ngoài bắt đầu vào viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 25).

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 26).

Đại diện quân sự của các nước đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 27).

Đoàn viếng đến từ Môzămbich.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 28).

Đoàn viếng đến từ Angiêri.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 29).

Không khí trang nghiêm bên trong nhà tang lễ. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 30).

Cô gái này đến từ Italya cầm cờ rủ để kính viếng Người.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 31).

Càng về trưa, người dân đổ về trước cổng nhà tang lễ Quốc gia càng đông. Mọi người ngồi bái vọng vào phía trong.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 32).

 Người dân không vào được nhà tang lễ quốc gia được xem trực tiếp lễ quốc tang Đại tướng trên màn hình lớn ngay đầu đường Lê Thánh Tông.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 33).

Sự ra đi của Đại tướng là một nỗi mất mát vô cùng to lớn đối với cả dân tộc.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 34).

Dòng người đông đúc hướng vào phía trong nhà tang lễ.

8h40: Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội do Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị và Chủ tịch ủy ban nhân dân TP Nguyễn Thế Thảo vào viếng. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 35).

8h30: Đoàn xe của người nhà Đại tướng chuyển bánh về Quảng Bình.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 36).

Đoàn xe trong khuôn viên nhà Đại tướng. Mọi người đang gấp rút chuẩn bị để đoàn xe trở về Quảng Bình. 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 37).

 Nhiều người đến trước cửa nhà Đại tướng tiễn đưa Người.

8h11: Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười dẫn đầu đoàn nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 38).

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 39).

Nguyên Tổng Bí thư phải có người dìu khi đến viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 40).

Ông đứng lặng trước di ảnh của Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 41).

Giáo sư Vũ Khiêu (Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học Việt Nam) ngồi trên xe lăn đến tham dự Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

8h: Đoàn quân ủy Trung ương vào viếng Đại tướng.

 Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 42).

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đoàn viếng. 

 Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 43).

 Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 44).

 Các quan chức cao cấp đến viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 45).

 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 46).

 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 47).

Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên cũng đến viếng Đại tướng tại tư gia vào ngày đầu tiên.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 48).

Nguyên ủy viên Bộ Chính trị Phạm Thế Duyệt đến viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 49).

Nhiều quan chức nhà nước cũng có mặt từ sớm để viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 50).

Nhiều sư thầy đến thực hiện nghi thức Quốc tang cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 51).

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 52).

Đội kèn trong Đoàn nghi thức đã sẵn sàng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 53).

Vòng hoa ngập đầy nhà tang lễ Quốc gia.

 

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 54).

Những chiếc khăn tang đã được đeo lên đầu.

7h48', Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn chính phủ vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

7h33’, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo nhà nước vào viếng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 55).

7h30’, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào viếng Đại tướng.Tiếp theo là các đoàn do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu, đoàn Ủy ban thường vụ Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, đoàn Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu vào viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 56).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đại biểu BCH TƯ Đảng vào viếng

7h27 sáng nay 12/10: Lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức được bắt đầu tại Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội.

Thời gian Lễ viếng Đại tướng kéo dài đến 21h cùng ngày. Lễ viếng sẽ được tổ chức đồng thời ở 3 địa phương: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Quảng Bình.

6h30: 7h30 sáng nay, lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội chính thức bắt đầu, mở màn cho nghi lễ diễn ra đồng thời tại 3 điểm trên cả nước gồm Hà Nội, Quảng Bình và TP HCM. Người thân của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đến đây từ 4h sáng.

Đoàn gia quyến gồm khoảng 70 người thân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gồm một số người từ quê hương Quảng Bình ra, đã thực hiện nghi lễ phát tang và viếng linh cữu Đại tướng đang quàn trong nhà tang lễ.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 57).

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho lễ viếng Đại tướng đã sẵn sàng tại ba điểm chính thức trên cả nước là Nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội, Hội trường Thống nhất TP HCM và trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 58).

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 59).

Đoàn xe đưa người thân của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã bắt đầu di chuyển đến Nhà tang lễ Quốc gia, Hà Nội từ 4h sáng nay.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 60).

Các bạn tình nguyện viên có mặt tại nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông) từ 5h để chuẩn bị công việc của mình.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 61).

Lực lượng vũ trang cũng có mặt từ rất sớm ở nhà tang lễ để đảm bảo đúng tiến trình công việc.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 62).

Cụ bà đội chiếc mũ tai bèo đã đến đây từ rất sớm, đợi ngoài cổng nhà tang lễ để vào viếng Đại tướng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 63).

Nước đã được chuẩn bị sẵn để phục vụ người thăm viếng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 64).

Ngay từ sớm, các bạn tình nguyện viên đã ngồi dày đặc ở các ngả đường để làm nhiệm vụ của mình.

Tại UBND tỉnh Quảng Bình, sáng sớm nay công tác chuẩn bị cho lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được thực hiện nghiêm ngặt. Những hình ảnh dưới đây do phóng viên báo Nguoiduatin.vn ghi lại vào sáng sớm nay tại UBND tỉnh Quảng Bình:

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 65).

Bàn ghi sổ tang.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 66).

Bàn thờ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 67).

Chỉnh đốn y phục gọn gàng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 68).

Kiểm tra an ninh vòng hoa.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 69).

Canh gác, làm việc nghiêm túc.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 70).

Trao đổi công việc chuẩn bị cho lễ viếng.

Xã hội - Trực tiếp: Người dân bật khóc vì được vào gần Đại tướng (Hình 71).Suốt đêm qua (11/10), dường như người dân Hà Nội đã có một đêm không ngủ. Nhiều người dân đã đến trước nhà Đại tướng đứng ngoài vái vọng vào.

Ngay nửa đêm, các hoạt động diễn tập cuối cùng cho lễ tang đã diễn ra ngay tại trước nhà riêng của Đại tướng tại 30 Hoàng Diệu.

Nhóm PV

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp

Thứ 6, 11/10/2013 | 12:38
"Ông là một trong những chiến lược gia quan trọng nhất trong Lịch sử, một Lịch sử viết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và là tác giả của sự thất bại mang tên Đế quốc Mỹ 19 năm sau đó".

Video về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do người dân tự làm

Thứ 6, 11/10/2013 | 11:40
Đây là video của bạn Trần Uy tự làm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với thể thao Việt Nam

Thứ 6, 11/10/2013 | 10:13
Là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam cùng nhiều cương vị công tác khác, với Thể thao Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng để lại những dấu ấn sâu đậm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Hậu duệ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:17
Lúc về già, Đại tướng chọn cho mình cuộc sống giản dị bên vườn cây. Ông nghiên cứu kinh sách đạo Phật và hành thiền. Trong lòng dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là một thánh nhân.

Ảnh: Những giờ cuối của lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 20:10
Mặc dù lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc lúc 18h chiều nay nhưng hàng nghìn người dân vẫn miệt mài đứng chờ vào viếng nên gia quyến Đại tướng đã lui lại đến 21h đêm.

370 phóng viên đưa tin lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 6, 11/10/2013 | 16:56
Chiều 11/10, ông Phạm Minh Hải, phó giám đốc Sở TT&TT Quảng Bình cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã tiếp nhận 370 phóng viên, nhà báo đến từ hơn 100 cơ quan báo chí đăng ký tham gia tác nghiệp tại lễ tang đồng chí Võ Nguyên Giáp. Trong số đó có 14 phóng viên đến từ 6 cơ quan truyền thông nổi tiếng nước ngoài như BBC, Reuters, NHK…”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt người Pháp

Thứ 6, 11/10/2013 | 12:38
"Ông là một trong những chiến lược gia quan trọng nhất trong Lịch sử, một Lịch sử viết hoa. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đánh bại quân Pháp ở trận Điện Biên Phủ năm 1954 và là tác giả của sự thất bại mang tên Đế quốc Mỹ 19 năm sau đó".

Video về Đại tướng Võ Nguyên Giáp do người dân tự làm

Thứ 6, 11/10/2013 | 11:40
Đây là video của bạn Trần Uy tự làm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với thể thao Việt Nam

Thứ 6, 11/10/2013 | 10:13
Là Đại tướng đầu tiên và Tổng Tư lệnh QĐND Việt Nam cùng nhiều cương vị công tác khác, với Thể thao Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng để lại những dấu ấn sâu đậm.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Hậu duệ Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thứ 6, 11/10/2013 | 09:17
Lúc về già, Đại tướng chọn cho mình cuộc sống giản dị bên vườn cây. Ông nghiên cứu kinh sách đạo Phật và hành thiền. Trong lòng dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã là một thánh nhân.

Ảnh: Những giờ cuối của lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 20:10
Mặc dù lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp kết thúc lúc 18h chiều nay nhưng hàng nghìn người dân vẫn miệt mài đứng chờ vào viếng nên gia quyến Đại tướng đã lui lại đến 21h đêm.