22h, "người hùng" Hoàng Xuân Vinh đã lên xe rời khỏi sân bay Nội Bài. Dẫu vậy, người hâm mộ vẫn tập chung khá đông đảo tại sân bay. Đêm nay chắc chắn là đêm đẹp của người hâm mộ thể thao nói riêng và triệu trái tim người dân Việt nói chung khi được chào đón người con đáng tự hào Hoàng Xuân Vinh về nước.
Đúng 21h35, "người hùng" Hoàng Xuân Vinh đã chính thức xuống sân bay Nội Bài. Đông đảo người hâm mộ vây quanh xạ thủ này.
Phía ngoài phòng chờ có hàng ngàn người hâm mộ đang hô vang tên anh Hoàng Xuân Vinh.
Có cả PV nước ngoài đến tác nghiệp ở buổi đón người hùng Việt Nam
Không khí hết sức náo nhiệt khiến xạ thủ di chuyển ra ngoài rồi lại vòng vào phía trong. Đáp lại thịnh tình của báo giới và người hâm mộ anh đã giành vài phút để chia sẻ.
Chuyến bay chở “Người hùng Olympic” Hoàng Xuân Vinh cùng thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào tối nay, kết thúc kỳ Olympic thành công ngoài mong đợi.
Theo ghi nhận của PV báo Người đưa tin, thời điểm 20h30, không khí tại khu vực nhà chờ thuộc cảng Quốc tế ở sân bay Nội Bài rất sôi động.
20h30: Báo chí, người hâm mộ có mặt từ khá sớm để chờ đón "người hùng" Hoàng Xuân Vinh cùng đoàn bắn súng Việt Nam tham dự Olympic Rio trở về. Cờ, hoa, băng rôn rực rỡ ở khu vực nhà chờ sân bay.
Người hâm mộ nồng nhiệt chào đón Đại tá Hoàng