Trước tòa, kẻ giết anh mình bất ngờ bật khóc nức nở

Trước tòa, kẻ giết anh mình bất ngờ bật khóc nức nở

Thứ 3, 16/05/2017 | 09:14
0
Chỉ vì mâu thuẫn trong việc đặt vị trí cọc tre rào vườn, Ba đã dùng dao cướp đi mạng sống của anh họ mình. Tại phiên tòa, bị cáo Ba bất ngờ bật khóc nức nở.

Ngày 15/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Võ Hữu Ba (SN 1990), trú tại xóm 4 xã Nhân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về tội Giết người

Nạn nhân là anh Võ Hữu Tr. (SN 1982, trú xóm 4 xã Nhân Sơn), cũng là anh họ của bị cáo. 

Hồ sơ điều tra - Trước tòa, kẻ giết anh mình bất ngờ bật khóc nức nở

 Bị cáo Võ Hữu Ba khóc nức nở tại phiên tòa.

Nhìn thấy Ba bị cán bộ dẫn giải vào phòng xử án, bà Nguyễn Thị Điều, mẹ bị cáo đã khóc nức nở. Hôm nay, vợ của Ba cũng mang 2 đứa con nhỏ đến dự phiên tòa. Nhưng người phụ nữ này không vào chốn công đường, mà chỉ bế con đứng ngoài nhìn vào, nghe diễn biến phiên tòa xét xử chồng mình. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h30 ngày 23/01, Võ Hữu Ba cầm một con dao mẹo ra chặt cây tre để rào vườn nhà mình. Đến khoảng 16h cùng ngày, anh Võ Hữu Tr. chạy xe máy đến, thấy Ba đóng cọc lấn sang đất và đường đi của nhà bố mẹ mình nên can ngăn và dọa sẽ nhổ cọc. Sau đó, cả 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau. 

Mặc dù đã được ông Võ Hữu Kính, bố của Ba đến can ngăn, những 2 người vẫn lao vào đánh nhau.

Trong quá trình xô xát, Ba chạy đến phía vườn nhà lấy con dao đâm vào bụng anh Tr. Mặc dù đã được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Về phía Ba, sau khi gây án, hắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 1/2, Ba về đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. 

Tại phiên tòa, bị cáo Ba đã tỏ ra thành khẩn khai báo và cho rằng mình không cố ý giết người, chỉ là do con dao quá sắc. 

Hồ sơ điều tra - Trước tòa, kẻ giết anh mình bất ngờ bật khóc nức nở (Hình 2).

 Người thân của bị hại yêu cầu mức án tử hình dành cho bị cáo.

Khi nghe phía đại diện VKSND tỉnh đề nghị mức án dành cho bị cáo Ba từ 19 - 20 năm tù, chị Nguyễn Thị L, vợ anh Tr. cho rằng mức án đó quá nhẹ. Người vợ này yêu cầu tòa phải xử mức án cao nhất là tử hình dành cho bị cáo.

Về mặt dân sự, chị L. yêu cầu bị cáo Ba phải bồi thường hơn 14 triệu tiền mai táng phí; tiền bồi thường tính mạng 500 triệu đồng; tiền nuôi dưỡng 2 đứa con anh Tr. đến tuổi trưởng thành theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bố mẹ đẻ của anh Tr. còn yêu cầu bị cáo Ba chu cấp tiền nuôi dưỡng là 800.000 đồng/người/tháng. 

Được biết, Võ Hữu Ba đã có vợ và 2 đứa con. Năm 2015, Ba bị TAND quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh tuyên phạt 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Đầu năm 2016, Ba được mãn hạn tù và trở về địa phương.

Tại phiên tòa, sau khi nghe vị luật sư phân tích về hành vi phạm tội của mình, bị cáo Ba đã cúi đầu khóc nức nở xin lỗi gia đình nạn nhân và mong nhận được sự tha thứ. 

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Võ Hữu Ba 20 năm tù giam. Về phần dân sự, yêu cầu bị cáo phải bồi thường 110 triệu đồng cho gia đình bị hại. Ngoài ra, bị cáo phải cấp dưỡng cho hai đứa con của anh Tr. 605.000 đồng/cháu/tháng, cho đến khi trưởng thành; cấp dưỡng cho mẹ bị hại 120.000 đồng/tháng. 

Hà Hằng

Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.