Hai họ tranh chấp đất nghĩa trang
Từ gần hai chục năm nay, chuyện tranh chấp đất ở nghĩa trang thôn Hồng Thịnh đã làm cho mối quan hệ của hai dòng họ Lưu và Bùi ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu (Nghệ An) diễn biến phức tạp khiến chính quyền đã phải tổ chức không dưới 10 lần các cuộc hòa giải.
Chuyện bắt đầu từ năm 1993, khi dòng họ Lưu cho rằng họ Bùi đã xây lấn sang phần đất tổ tiên của dòng họ Lưu. Năm 2009, họ Lưu muốn củng cố lại ranh giới nghĩa trang giữa đôi bên nhưng những yêu cầu đó không được họ Bùi chấp nhận. Xã đã tổ chức hòa giải nhiều lần nhưng bất thành.
Bẵng đi hai năm, ngày 30/3/2011, họ Bùi bất ngờ tiến hành tu sửa lại phần mộ tổ tiên của mình thì bị người họ Lưu phản ứng mạnh vì cho rằng, khi chưa có ý kiến của xã, thì không ai được phép làm gì. Sau đó, ngày 6/4,đến lượt họ Lưu tổ chức sửa chữa, nâng cấp nghĩa trang và xây 1 đoạn bờ rào làm ngăn cách giữa hai dòng họ. Họ Bùi làm đơn tố cáo vì cho rằng, họ Lưu xây bờ rào ngăn cách đã lấn sang phần đất của họ Bùi quá nhiều.
Xã đã tổ chức gặp mặt đôi bên và động viên họ Lưu phá hàng rào vừa mới xây dựng vì nó quá phản cảm.
Anh Lưu Văn Hoan
Bị còng tay vì tùy tiện… tác nghiệp
Sáng ngày 11/5, chínhquyền xã Diễn Hồng thực hiện lệnh cưỡng chế, phá bỏ hàng rào ngăn cách mà họ Lưu vừa mới xây. Anh Lưu Văn Hoan, Trưởng Ban Văn hóa xã đã dùng chiếc điện thoại di động của mình quay lại toàn bộ diễn biến. Khi phát hiện thấy anh Hoan đang “tác nghiệp” thì anh Xuân, Phó trưởng Công an xã đã lên tiếng phản đối nhưng anh Hoan không dừng lại vì cho rằng, mình có nghĩa vụ phải chụp ảnh, quay phim để lấy thông tin dữ liệu… viết bài.
Ngay lập tức, ông Hà Văn Thống, Trưởng Công an xã ra lệnh cho các công an viên đến áp giải ông Hoan lên xe, đưa về trụ sở UBND xã và còng tay lại đó. Chiếc điện thoại của ông Hoan cũng bị thu giữ.
Thấy Trưởng ban Văn hóa xã bị còng tay, rất nhiều người đã kéo đến trụ sở UBND xã để xem. Đảng ủy, UBND xã đã đề nghị Công an xã tháo còng ngay nhưng anh Hoan không đồng ý vì cho rằng, việc anh Thống ra lệnh còng tay anh là trái với pháp luật, hạ nhục đồng nghiệp trước mặt bàn dân thiên hạ, nên phải có lời xin lỗi đàng hoàng. Trong lúc anh Hoan đang chờ đợi lời xin lỗi từ ông Thống thì bất ngờ một tốp công an viên đã ập vào phòng để “cưỡng chế” việc tháo còng.
Trao đổi với PV Nguoiduatin.vn, ông Hoan cho biết: “Tốp người này đã vật tôi ra, đè tay, bóp cổ và tiến hành tháo còng một cách rất dã man. Tôi đã chống cự, nhưng chỉ được khoảng 7 phút thì kiệt sức…”.
Vết xước trên tay
Ông Trần Văn Tấn, Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng cho biết: “Việc anh Hoan “tác nghiệp” như vậy là sai, vì chúng tôi không chỉ đạo anh ấy đi làm việc đó. Còn anh Thống ra lệnh còng tay anh Hoàn như vậy là không hợp tình lắm, vì ít ra họ là đồng nghiệp của nhau. Nói tóm lại, cả 2 đều làm xấu mặt cả cái xã này.
Hiện tại, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên công an huyện và cơ quan này đã vào cuộc điều tra. Về phương diện quản lý địa phương, chúng tôi sẽ tiến hành họp Thường vụ Đảng ủy trong thời gian sắp tới, để đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với cả 2 đồng chí nói trên…”.
Anh Hoan mấy ngày nay không dám ra khỏi nhà vì xấu hổ, trong khi ở bất cứ nơi đâu tại xã Diễn Hồng, người ta cũng nói về “cuộc chiến” giữa 2 dòng họ Bùi và họ Lưu. Đi kèm đó là câu chuyện thời sự về vị cán bộ văn hóa xã bị đồng chí hạ nhục bằng cách còng tay giữa ban ngày.
Kim Thoa – Xuân Lê