Volochkova nói trong chương trình: “Tổng giám đốc Bolshoi đã biến rạp hát này trở thành một nhà thổ lớn".
Cô cho biết, bản thân cô cũng nhiều lần nhận được lời đề nghị ngủ với các chính trị gia. Điều này không chỉ xảy ra với cô mà tương tự với nhiều nghệ sĩ khác.
Cựu vũ công Anastasia Volochokova
Theo Volochokova, những cô gái ở đó thường bị ép tham gia những bữa tối hoành tráng, sau đó họ sẽ phải lên giường với các đại gia. Nếu từ chối, các cô gái sẽ không được tham gia bất cứ buổi biểu diễn nào nữa.
Từ năm 1998, Volochkova là vũ công chính của nhà hát Bolshoi. Cựu vũ công này đã thắng trong vụ kiện chống lại nhà hát.
Volochokova bị nhà hát sa thải năm 2003 vì “quá cao và quá nặng nên bạn diễn không thể nhấc lên được”.
Sau đó, cô thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, thậm chí còn muốn tham gia chính trị.
Thiên Yết