Bi kịch gia đình
Chiều 26/8, ông Ksor Dy, Trưởng Công an xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai xác nhận, rạng sáng 25/8, trên địa bàn xã xảy ra một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Ba nạn nhân đều là người trong một gia đình gồm: Ông Kpă Ph. (SN 1973), bà Nay H. (SN 1975, vợ anh Kpă Phu) cùng con trai là Nay Đ. (SN 2006). Sau khi gây án, hung thủ đã tẩu thoát khỏi hiện trường.
Bà Nay H. cùng con trai Nay Đ..
Theo thông tin ban đầu, vào 1h sáng 25/8, một “bóng đen” đột nhập vào nhà ông Ph.. Khi phát hiện ra tiếng động lạ, bà H. thức dậy bật điện kiểm tra. Tuy nhiên, vừa ló đầu ra khỏi giường, bà H. bị “bóng đen” dùng vật cứng đánh vào đầu bất tỉnh. Lúc này Đ. vừa thức giấc, liền bị “bóng đen” túm cổ, đánh vào đầu khiến em bị thương. Nghe tiếng em Đ. Khóc thét lên, nhiều thành viên khác trong nhà thức tỉnh, lúc này “bóng đen” tẩu thoát. Anh L., con rể ông Ph. dậy bật điện, thấy mẹ vợ nằm sõng soài trên nền nhà. Anh L. hô hoán mọi người đưa bà H. cùng em Đ. đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pa.
Khi người dân có mặt, nhiều người thắc mắc vợ và con gặp nạn, mãi vẫn không thấy ông Ph.. Sợ có chuyện không hay xảy ra với ông Ph. mọi người tỏa đi tìm kiếm. Lúc này anh L. sực nhớ ra, lúc chở mẹ vợ đi cấp cứu vô tình nhìn thấy ánh đèn pin lóe sáng ở dưới chân cầu 73 cách nhà khoảng 2km. Ngay tức thì, anh L. cùng tốp thanh niên trong làng chạy đến phía chân cầu tìm kiếm. Tại đây, đám trai làng nhốn nháo khi phát hiện có nhiều vết máu.
Lần theo vết bánh xe hằn lại trên mặt đất, đi được khoảng hơn 1km, anh L. phát hiện xác bố vợ nổi trên mặt nước. Ngay sau đó, người làng khẩn trương có mặt tổ chức trục vớt thi thể ông Ph. kéo vào bờ, đồng thời thông báo sự việc cho lực lượng công an khu vực. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã, huyện, phòng nghiệp vụ Côn