Truy bắt nhóm thanh niên đốt nhà, giết người

Truy bắt nhóm thanh niên đốt nhà, giết người

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
0
Rượu vào dao kiếm ra, hai nhóm thanh niên mới lớn trở nên điên cuồng đòi chém, giết lẫn nhau. Đỉnh điểm vụ hỗn chiến khi một nhóm thanh niên tưới xăng vào căn phòng trọ định thiêu chết các “đối thủ”.

Vụ hỗn chiến như phim hành động

Sự việc xảy ra ngày 12/7 tại xã An Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai). Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai, vào khoảng 20h ngày 12/7, Nguyễn Phước Lộc (SN 1990, tạm trú tại phòng trọ số 6, xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) rủ Huỳnh Văn Quý (SN 1990, quê TP.Cần Thơ), Phan Nhật Trường (SN 1992), Nguyễn Nhật Linh (tức Linh “rau muống”, SN 1992), Tạ Minh Tuấn (SN 1994), Võ Quốc Bảo (SN 1990, cùng ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai) về phòng trọ của mình thuê để nhậu giải sầu.

Pháp luật - Truy bắt nhóm thanh niên đốt nhà, giết người

Các đối tượng tham gia vụ án

Việc nhóm của Lộc chén chú chén anh, chúc tụng nhau huyên náo cả khu trọ khiến nhiều phòng trọ bên cạnh dù rất bực bội. Một nhóm thanh niên ở phòng 16 thấy các đệ tử “lưu linh” to tiếng nên “góp ý”. Lập tức hai nhóm thanh niên tuổi mới lớn xảy ra mâu thuẫn.

Bà Nguyễn Thị H. (ngụ xã An Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai) kể: “Nhóm của Lộc tỏ thái độ “đàn anh” nên liên tục đòi đánh nhóm thanh niên ở phòng trọ 16. Nhân lúc Phan Nhật Trường không chú ý, nhóm thanh niên trong phòng trọ 16 đã nhốt thanh niên này vào phòng, chốt cửa lại đánh đấm túi bụi.

“Một số thanh niên nhóm Lộc liền chạy về phòng lấy dao, phá cửa phòng nhưng bất thành. Nhiều người biết chuyện nhưng không giám can ngăn sợ không phải đẩu cũng phải tai”, bà H. cho biết.

Vụ hỗn chiến ngày càng trở nên căng thẳng khi nhóm thanh niên của Lộc trở nên điên cuồng đòi đập nát phòng trọ. Vào lúc này, thấy tình hình quá nguy cấp, nhóm thanh niên phòng số 16 sợ chuyện chẳng lành xảy ra liền mở cửa phòng thả Trường ra ngoài. Sau đó những thanh niên này đóng cửa lại cố thủ bên trong. Tuy nhiên, việc làm này như tiếp tục đổ dầu vào lửa khi Trường ra quát thảo phải giết hết bọn “khốn nạn”.

Quyết trả thù, đối tượng Võ Quốc Bảo chạy ra ngoài mua xăng. Một thanh niên nhanh tay tưới xăng vào phòng trọ số 16 rồi châm lửa đốt. Chỉ vài giây sau, ngọn lửa bốc lên nghi ngút. Nhóm thanh niên ở phòng số 16 và các phòng lân cận trở nên nhốn nháo. Tuy nhiên, vì nhóm của Lộc án ngữ phía trước với dao, gậy gọc nên không ai dám chạy ra ngoài thoát thân.

Nhiều người dân ở xung quanh thấy nhóm Lộc quá hung hăng nên không ai dám lấy nước để dập lửa. Ở phòng trọ bên cạnh, anh Nguyễn Minh Quân (SN 1992, ở phòng trọ số 15) thấy lửa cháy lớn sợ nguy hiểm đến tính mạng liền liều mạng chạy ra ngoài để tránh lửa. Tưởng thanh niên ở phòng trọ số 16 chạy ra, Linh “rau muống”, một thành viên của nhóm Lộc dùng dao đâm vào bụng Quân. Thấy anh Quân gục xuống sân khu nhà trọ, nhóm Lộc hốt hoàng, hò hét nhau bỏ chạy trốn. Ngay lập tức, mọi người dân tại khu nhà trọ liền đưa Quân đến Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP.Biên Hòa) cấp cứu nhưng anh này đã tử vong sau đó.

Trả giá

Sau khi các đối tượng trong nhóm Lộc chạy trốn, người dân liền cấp báo cho công an địa phương đến xử lý vụ việc. Đánh giá đây là vụ án giết người nghiêm trọng, vụ hỗn chiến tiếp tục được báo lên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Nai) để lập chuyên án điều tra.

Chiều ngày 14/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự sáu người tham gia vụ đốt phòng trọ và đâm chết người tại khu nhà trọ ở xã An Phước.

Tại cơ quan điều tra, nhóm của Lộc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, nguyên nhân vì sao châm lửa đốt phòng trọ số 16 và việc ra tay giết người như thế nào.

Ông Lê Bá Châu, một người dân ngụ xã An Phước cho biết, vụ hỗn chiến khiến cả khu phố náo loạn. Người dân kinh hoàng về việc những thanh niên lao vào nhau đánh đấm như phim hành động. “Chúng tôi không thể ngờ được những đứa trẻ lại có thể mua xăng về phóng hỏa đốt nhà rồi ra tay giết người. Chúng nó chỉ là những đứa trẻ năm nay mới hai mươi tuổi đầu. Dù không biết đó là hành động bộc phát trẻ con và hình phạt dành cho chúng nhưng thực sự đó bài học cho những thanh niên trẻ dấn thân vào rượu”, ông Châu buồn rầu nói.

Thắng Trần


Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).

Bắt tạm giam kế toán Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:23
Công an tỉnh Bắc Kạn khởi tố kế toán Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Ba Bể. Trước đó, cơ quan chức năng đã khởi tố Giám đốc, Phó Giám đốc đơn vị này.

Huế: Mua ma tuý để bán lại, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:31
Qua xem xét các tình tiết và toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Anh 12 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Xử lý nhóm thanh niên “đi xe bằng chân” trên phố Đà Lạt

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:46
Nhóm thanh niên chở ba người, bốc đầu, buông hai tay, điều khiển bằng chân trên đường phố Đà Lạt rồi quay clip đăng lên Facebook.