Kết cục bi thảm của mối tình đồng giới này đang gây chấn động dư luận tại TP.HCM. Nhận được tin báo, PV báo Nguoiduatin.vn đã tìm về địa phương tìm hiểu rõ vụ việc.
Hẹn “người tình” vào khách sạn để... giết
Ngày 24/8, cơ quan CSĐT công an quận 11 (TP.HCM) cho biết, cơ quan này đang truy bắt đối tượng tên L.T.L. (28 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) để điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn quận. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h trưa ngày 21/8 đối tượng L. đi cùng chị N.T.P. (38 tuổi, ngụ quận 11) vào thuê phòng nghỉ tại khách sạn số 23 đường Công Chúa Huyền Trân thuộc địa bàn phường 13, quận 11.
Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, nhân viên khách sạn phát hiện đối tượng L. rời khỏi khách sạn, còn người phụ nữ đi cùng thì chưa trả phòng. Thấy có biểu hiện đáng nghi vấn, nhân viên khách sạn lên kiểm tra thì phát hiện chị P. nằm bất động với nhiều vết đâm trên cơ thể. Sự việc xảy ra khiến nhiều người bàng hoàng. Nhận được tin báo, công an phường 13 đã nhanh chóng tới khách sạn làm công tác bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo khẩn cấp cho cơ quan công an quận 11 đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.
Theo cơ quan công an, theo nhận định, nguyên nhân khiến chị P. chết trong phòng khách sạn là do chị bị đâm hai nhát ở vùng lưng và hai nhát ở cổ dẫn đến mất nhiều máu, chết ngay tại chỗ. Theo điều tra ban đầu của công an, có nhiều khả năng chị P. bị đối tượng L. sát hại rồi bỏ đi khỏi địa phương. Làm việc với cơ quan công an, người nhà nạn nhân cho biết, cái chết của chị P. chắc chắn có liên quan đến đối tượng L..
Bởi thời gian ngắn trước khi xảy ra án mạng, người nhà nạn nhân từng ngăn cản việc chị P. qua lại với đối tượng L.. Gia đình cho rằng đối tượng L. đang có ý chèo kéo, rủ rê chị P. vào cuộc tình đồng tính ngang trái, trong khi chị P. là người đã lập gia đình hàng chục năm và hiện đã con hơn 10 tuổi. Theo thông tin có được, cơ quan công an nhanh chóng tìm đến chỗ ở của đối tượng L. ở phường 7, quận 11. Tuy nhiên, đối tượng này không có ở nhà trọ. Những nghi vấn đầu tiên của vụ án đang dần hé lộ.
Khách sạn 23, nơi xảy ra vụ án. Ảnh Ái Minh.
Theo tìm hiểu của PV, chị P. vốn là thợ cắt tóc nổi tiếng hàng chục năm nay tại tiệm hớt tóc H.N. trên địa bàn phường 13. Vì tay nghề cao nên chị P. được nhiều khách hàng tin tưởng tìm đến. Vì nhu cầu của khách hàng ngày càng đông nên bà chủ tiệm hớt tóc đã giao toàn quyền cho chị P. quản lý. Đồng thời, chị P. cũng chịu trách nhiệm đào tạo những nhân viên mới vào học nghề để sau này trở thành thợ cắt tóc cho tiệm tóc H.N.. Và đối tượng L. là một trong những nhân viên được chị P. đào tạo dạy nghề ngay tại tiệm H.N.. Trong thời gian tham gia học việc, đối tượng L. có tình cảm với chị P.. Mối tình đồng tính vẫn âm thầm diễn ra một cách kín đáo nếu như chồng chị P. không phát hiện sớm.
Để tìm hiểu rõ hơn, PV đã tìm đến khách sạn 23 đường Công Chúa Huyền Trân, phường 13, quận 11, nơi nạn nhân bị sát hại tìm hiểu diễn biến vụ việc. Tuy nhiên, một nhân viên trực bàn lễ tân khách sạn này cho biết: "Hiện mọi việc đã có cơ quan chức năng giải quyết, chúng tôi không được nói gì thêm. Sự việc xảy ra là ngoài sự mong muốn của chúng tôi. Cơ quan công an sẽ chịu trách nhiệm làm việc và trả lời, còn chúng tôi không liên quan gì nữa".
Hung thủ từng muốn sống như vợ chồng với nạn nhân?
Theo bà Th., một người hàng xóm của chị P., trước khi đến với mối tình ngang trái, chị P. từng là người phụ nữ chăm chỉ làm ăn, biết lo cho chồng con, nhưng từ khi có L., chị P. thường hay đi chơi nhiều hơn. Bà Th. kể: "Hồi đầu, chúng tôi cứ nghĩ rằng L. chỉ là bạn bè làm chung với chị P.. Nhưng có một điều kỳ lạ là những lúc đến nhà chị P. chơi thì L. đều tỏ ra thân thiết trên cả mức tình bạn. Họ đi dạo ngoài đường lúc nào cũng tay trong tay như những cặp tình nhân.
Với dáng người nhỏ thó và ít hơn P. 10 tuổi, L. lúc nào sánh đôi với P., với những cử chỉ lả lướt nói năng ẻo lả. Lâu dần nhiều người ở khu phố không lạ gì chuyện tình của hai người phụ nữ này. Rồi chuyện đến tai chồng chị P.. Biết chuyện, chồng chị P. đã yêu cầu chị P. cho L. nghỉ việc tại tiệm uốn tóc để ngăn cản họ đến với nhau. Sau khi nghỉ việc, đối tượng L. vẫn không quên được chị P. nên tìm cách lén lút hẹn gặp.
Chỉ vì chuyện tình ngang trái, chị P. đã phải ra đi một cách đau đớn khi người tình nổi cơn cuồng ghen. Cho rằng mình không thể đến với chị P., đối tượng L. đã chủ động hạ sát người tình ngay giữa ban ngày. Cũng vì cuồng yêu, L. đã từng tuyên bố muốn sống chung như vợ chồng cùng chị P. nhưng không được chấp nhận.
Chia sẻ với chúng tôi, anh X., người em trai của chị P. cho biết: "Chúng tôi thật sự sốc khi biết chuyện chị tôi chết oan. Có lẽ không cần hỏi hung thủ là ai thì người dân cũng đều nhận định được đó chính là L.. Gia đình chúng tôi chỉ muốn công an vào cuộc điều tra để làm rõ mọi chuyện cũng như bắt được hung thủ sớm nhất để kẻ thủ ác phải chịu tội trước pháp luật. Họ quen nhau tại tiệm cắt tóc, cũng là thời điểm chúng tôi thường đi làm khỏi nhà nên chuyện tình cảm của hai người thực sự chúng tôi không hề hay biết gì. Gia đình chúng tôi cũng lo lắng cho tương lai của đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn của chị ấy, sau cái chết đau đớn của mẹ, không biết cháu sẽ ra sao".
Một số người dân gần nhà chị P. cho biết, đối tượng L. từng đến nhà chị P. chơi nhiều lần. Mặc dù sau khi bị chồng phát hiện chuyện tình của mình, chị P. vẫn bị đối tượng L. tìm đến nhà để gặp những lúc chồng chị P. đi vắng. Bà N., người hàng xóm vẫn không nguôi tiếc thương trước sự ra đi của chị P., bà ngậm ngùi cho biết: "Thật tội nghiệp cho P., mẹ nó mới chết chưa đầy hai tháng thì giờ chúng tôi lại chứng kiến cảnh đau lòng này. Cùng là phụ nữ với nhau mà sao người ta lại giết nó dã man quá. Khi nghe tin báo, hàng nghìn người dân đã bao vây khách sạn để chứng kiến vụ án. Chúng tôi cứ mong là bắt được hung thủ ngay thời điểm đó luôn. Thật đáng buồn cho những người dính vào chuyện tình kiểu này. Thực ra là hàng xóm với nhau chúng tôi đã nhiều lần khuyên P. nên cắt đứt với L. để gia đình yên ấm nhưng có lẽ chúng đã thương nhau quá nên mới hóa điên như thế".
Tiếp tục truy bắt đối tượng Chiều 24/8, cơ quan CSĐT công an quận 11 (TP.HCM) cho biết: Do vụ việc xảy ra vào ban ngày nên có rất nhiều người dân hiếu kỳ tụ tập đến xem. Chúng tôi đã phong tỏa hiện trường để làm việc, nhanh chóng chuyển thi thể nạn nhân đi khám nghiệm tử thi. Hiện chúng tôi đang phối hợp với cơ quan CSĐT công an TP.HCM tiếp tục điều tra truy bắt đối tượng L.T.L. để điều tra làm rõ vụ việc. Ngay sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Chúng tôi nhận định đây là vụ án giết người vì ghen của một nữ đồng tính. |
Ái Minh