Ngày 7/8, Công an TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ cướp táo tợn vừa xảy tại khu công nghiệp (KCN) Amata, phường Long Bình, TP.Biên Hòa.
Nạn nhân của vụ cướp là anh Trần Minh Nh. (21 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa). Anh Nh. làm nghề hớt tóc và bán hàng mỹ phẩm qua mạng xã hội.
Cụ thể, trưa 3/8, anh Nh. nhận được tin nhắn qua Zalo của một người có nickname tên “Bb” nội dung muốn mua kem bôi tay. Sau đó, người này hẹn anh Nh. đến giao hàng ở cổng KCN Amata.
Thấy có người đặt hàng và hẹn giao gấp nên khoảng 12h cùng ngày, anh Nh. một mình điều khiển xe máy biển số 60H5 - 0314 đến cổng KCN Amata để giao hàng.
Tại đây, người mua hàng tiếp tục chỉ dẫn anh Nh. đi vào khoảng 500m và gặp một thanh niên khoảng 17 – 18 tuổi, dáng người nhỏ, ốm, đứng gần chiếc xe máy Sirius, màu đỏ đen, mặc áo sơ mi, quần kaki màu vàng, tóc nhuộm vàng đeo khẩu trang, đứng ở lề phải đường.
Đi theo hướng dẫn và gặp người đúng như miêu tả, anh Nh. liền hỏi: “Có phải anh mua kem không?”. Ngay lập tức, người thanh niên gật đầu và vẫy anh Nh. vào trong. Tuy nhiên, khi anh Nh. đi theo, người thanh niên bất ngờ đẩy anh Nh. ngã vào trong đường mòn bên bờ suối Linh.
Khi anh Nh. định đứng dậy, đối tượng thứ hai từ sau tường rào ngăn cách khu dân cư chạy đến. Đối tượng này lấy dao Thái Lan kề cổ anh Nh. yêu cầu đưa ví tiền và chìa khóa xe.
Sợ bị giết, anh Nh. ngoan ngoãn đưa ví, trong đó có giấy tờ tùy thân và 1,7 triệu đồng cho đối tượng. Lợi dụng sơ hở của tên cướp, anh Nh. chụp lấy dao và vật lộn với tên cướp.
Khi đang vật lộn, đồng bọn của tên này xông đến đâm nhiều nhát vào người anh Nh. Sau đó, chúng cướp thêm chiếc điện thoại hiệu Iphone 6Plus của anh Nh. rồi tẩu thoát.
Sau khi bị cướp, anh Nh. tự đến phòng khám sơ cứu rồi đến chốt công an trong KCN Biên Hòa trình báo sự việc.