Thông tin này khiến người dân rất hoang mang, và thận trọng hơn trong việc mua gạo để sử dụng. PV báo Người Đưa Tin đã thâm nhập thị trường gạo tại TP.HCM, và một số tỉnh miền Tây để làm rõ thông tin này.
Đáng sợ gạo nhựa độc hại
Tại Việt Nam trước đây cũng từng xôn xao thông tin người dân mua nhầm gạo giả , nấu lên ăn không được mà chỉ nghe mùi nilon. Vì ham lợi nhuận, có thể, nhiều cửa hàng, vựa, tiệm tạp hóa kinh doanh gạo sẽ tiếp tay tiêu thụ sản phẩm cho các đối tượng sản xuất gạo giả từ Trung Quốc. Chị Nguyễn Phi Yến (30 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) bức xúc: “Thực sự, tôi rất hoang mang khi nghe thông tin gạo nhựa có thể gây chết người. Thường ngày, tôi mua gạo cũng rất chủ quan như nhìn tên gạo, giá rồi để người bán xúc gạo cho vào túi mà không cần kiểm tra. Từ nay, mỗi bữa cơm chắc phải ăn thử trước rồi mới dám để cho cả nhà ăn”.
Gạo nhựa Trung Quốc đang đe dọa bữa cơm của nhiều gia đình .
Anh Trần Văn Thanh (35 tuổi, ngụ TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) lại tỏ ra tin tưởng: “Việt Nam còn xuất khẩu gạo, thì cần gì nhập mấy loại gạo đó. Có chăng mấy cửa hàng hám lợi mua về bán rẻ, nhưng bây giờ còn mấy người tiêu dùng ham gạo rẻ đâu, nhất là khi nghe thông tin gạo giả”.
Gạo độc hại khó xâm nhập vào TP.HCM?
Để tìm hiểu gạo nhựa giả đã xuất hiện tại TP.HCM hay chưa, PV vào vai người mua gạo để thâm nhập các cửa hàng, vựa gạo tại TP.HCM. Tiếp xúc với chị Nguyễn Thanh Liên, chủ vựa gạo T.L. tại chợ Bà Hom (Q. Bình Tân, TP.HCM), chị này tỏ ra rất bất ngờ với tin tức gạo giả: “Làm gì có gạo nhựa”. Tuy nhiên anh Trần Đình Vân, chủ vựa gạo lớn tại huyện Bình Chánh lo ngại: “Mấy tiệm tạp hóa không bị quản lý, kiểm tra chất lượng, lại là nơi phần đông bán cho công nhân nghèo mua nhỏ lẻ vài ký. Người nghèo thì thường ham rẻ nên sẽ thiệt thòi nhiề