Cùng phải ra trước vành móng ngựa với "bà trùm" Trần Thị Nhung (SN 1969, trú tại xã An Đồng, huyện An Dương) trong phiên tòa sơ thẩm hình sự của TAND Hải Phòng vừa qua, còn có hai chị em ruột: Nguyễn Kim Oanh (tức Oanh "cận", SN 1970) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1972, cùng trú tại C56, Trại Chuối, Hồng Bàng); Hoàng Thị Tuyến (SN 1963, trú tại tổ 28, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân); Phạm Văn Toàn (SN 1961, trú tại tổ 10, khu C2, phường Cát Bi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và Phạm Thị Hường (SN 1983, trú tại phường Biên Giang, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), vì cùng tham gia vào đường dây ma tuý "khủng" do Nhung cầm trịch.
Rủ nhau buôn ma tuý
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hải Phòng, trong thời gian ngắn, chưa đầy 6 tháng, Trần Thị Nhung cùng 5 đồng bọn đã thực hiện trót lọt 29 phi vụ ma túy, với tổng số 33 bánh heroin, trọng lượng trên 10,7kg. Đường dây ma túy "khủng" do Nhung làm "bà trùm" bị lực lượng công an Hải Phòng phát hiện vào sáng ngày 6/6/2011, tại khu ngã tư Ắc Quy, xã An Đồng, huyện An Dương. Tổ công tác Phòng PC47 - CA TP.Hải Phòng kiểm tra xe máy của Nguyễn Mạnh Hùng khi tên này đang đèo chị gái Oanh "cận", phát hiện trong cốp xe của Hùng có 5 đôi dép xốp "2 đáy", dưới đế mỗi chiếc dép có 9 túi nilon đựng 974,68 gam heroin và 1 túi nilon chứa 198 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 19,03 gam Methamfetamine.
Khai thác tại chỗ, Oanh "cận" thú nhận, số ma túy nói trên là do Oanh mang từ Sơn La về cho Trần Thị Nhung ở xã An Đồng. Qua khám nhà Oanh và Hùng, cơ quan công an thu thêm 30 gói heroin, trọng lượng 1,68 gam, 1 cân tiểu ly. Cùng lúc đó, công an cũng bắt giữ Phạm Văn Toàn là khách đến nhà Oanh mua ma túy. Từ lời khai của Oanh "cận" và các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt, khám xét nơi ở của Trần Thị Nhung, thu 1 gói đựng 0,14 gam Methamfetamine, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 xe máy, 3 ĐTDĐ. Kể từ đây, đường dây ma túy liên tỉnh đã được phát hiện và bóc gỡ thành công.
Trước tòa, Trần Thị Nhung khai nhận, do là bạn bè xã hội thân thiết, đầu năm 2011, Nhung cho Oanh "cận" vay tiền để "giải quyết việc riêng". Sau đó, Nhung bàn với Oanh đi Mộc Châu, Sơn La để mua ma túy về Hải Phòng tiêu thụ và được Oanh đồng ý. Nhung rủ thêm chị gái của mình là Trần Thị Kim Oanh (tức Oanh "béo"), chị dâu là Hoàng Thị Tuyến và các cháu là Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đình Chung (đều là con ruột của Tuyến) cùng tham gia làm ăn. Địa điểm mà Nhung và đồng bọn chọn để mua "hàng" là Bản Cô Tang, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, một điểm nóng nổi tiếng về ma túy.
Các bị cáo tại phiên tòa.
Nhung cho biết, trong phi vụ đầu tiên vào khoảng cuối năm 2011, Nhung được người quen là Phạm Thị Hường tiết lộ có mối tiêu thụ heroin, rủ Nhung làm ăn chung với giá cả một bánh heroin là 158 triệu đồng (khoảng 7.200 USD). Qua vài đối tượng trung gian khác, Nhung được Hường ứng trước 200 triệu đồng. Thị cùng các cháu là Chung, Tuyết về nhà Tráng A Chứ, ở Bản Cô Tang, Loóng Luông mua một bánh heroin. Khi nhận hàng xong, Nhung bảo Chứ chia nhỏ bánh heroin ra làm 3 phần, lấy nilon và băng dính đen quấn kỹ lại. Sau đó, Nhung mang một phần rồi giao cho Tuyết, Oanh "cận" mỗi người giữ một phần rồi đem về giao cho Hường tiêu thụ. Sau này Hường đã bán bánh heroin đó cho một người đàn ông Trung Quốc ở Móng Cái, Quảng Ninh.
Trả giá
Tại phiên tòa, các bị cáo: Trần Thị Nhung, Phạm Thị Hường, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Kim Oanh, Hoàng Thị Tuyến đều khai nhận về những chuyến đi Bản Cô Tang, xã Loóng Luông, Mộc Châu, Sơn La mua heroin của Tráng A Chứ về tiêu thụ trên địa bàn Hải Phòng là chủ yếu, kiếm tiền lời "khủng" lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi người. Điển hình như hồi tháng 6 năm 2011, chỉ tính từ ngày 3/6 cho đến khi bị bắt, ngày 16/6/2011, bọn Nhung, Oanh "cận", Oanh "béo", Tuyến, Tuyết, Chung đã 8 lần lên Bản Cô Tang mua heroin của Chứ đem về Hải Phòng bán lại cho những đối tượng không quen biết là con nghiện hoặc buôn bán ma túy nhỏ lẻ khác.
Xét tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đã câu kết với nhau, hình thành đường dây liên tỉnh, mua đi bán lại ma túy với số lượng lớn (33 bánh heroin, trọng lượng 10,7kg), HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nhung mức án tử hình; Nguyễn Kim Oanh tù chung thân do Oanh đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Hoàng Thị Tuyến và Nguyễn Mạnh Hùng tù chung thân; Phạm Thị Hường 20 năm tù; Phạm Văn Toàn 9 năm tù, đều về tội mua bán trái phép ma túy. Ngoài hình phạt chính, các bị cáo còn bị phạt 160 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước. Với Trần Thị Kim Oanh, Trần Thị Ánh Tuyết, Trần Đình Chung và Tráng A Chứ hiện bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã để truy bắt, xử lý nghiêm trước pháp luật.
Phiên tòa kết thúc, các bị cáo đều cúi gằm mặt, líu ríu theo chân các chiến sỹ công an, lên xe bít bùng trở về trại giam trong sự phẫn nộ của những người dân, những người có con em là nạn nhân của ma túy. Bản án là hình phạt đích đáng của pháp luật dành cho những kẻ vì hám lợi mà táng tận lương tâm đi gieo "cái chết trắng" cho đồng loại, để rồi kẻ vĩnh viễn bị tước đi mạng sống, người phải trả giá cho những lỗi lầm của mình bằng cả quãng đời dài dằng dặc đằng sau song sắt.
An Nhiên