Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan

Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan

Thứ 4, 27/03/2013 | 10:06
0
Deportivo La Coruña hầu như không còn hy vọng tại Champions League sau thất bại 1-4 trước AC Milan ở trận lượt đi. Tuy nhiên, trong bóng đá, không gì là không thể xảy ra.

Trong buổi tối ấm áp của một ngày tháng 4, sân Riazor chật kín khán giả đến cổ vũ cho Deportivo La Coruña. Những cổ động viên lạc quan nhất cũng chỉ mong muốn đội bóng con cưng của họ sẽ thi đấu với tư thế ngẩng cao đầu. Dưới sân, HLV trưởng Javier Irureta động viên các học trò phải biết ước mơ, rằng họ phải thi đấu “như vũ bão” trước nhà ĐKVĐ ngay sau tiếng còi khai cuộc. Và ngay từ phút thứ 5, bàn thắng đầu tiên đã thuộc về Deportivo La Coruña sau pha dứt điểm chuẩn xác của Walter Pandiani.

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan

AC Milan (phải) đã trải qua cơn ác mộng tại Riazor. Ảnh: UEFA

Một điều khá trùng hợp là 3 năm trước khi trận tứ kết này diễn ra, Pandiani cũng từng là nguồn cảm hứng cho các cầu thủ Deportivo. Họ đã có chiến thắng 4-3 trước Paris Saint Germain sau khi bị đối thủ dẫn đến 3 bàn ở vòng bảng. Lần này cũng vậy, nạn nhân của đội chủ sân Riazor là AC Milan. Và rồi bàn thắng thứ 2 đến sau 35 phút nhờ cú đánh đầu quá hiểm hóc của Valerón.

Sân Riazor như rung chuyển, còn AC Milan bắt đầu cảm thấy run sợ trước sự vùng lên mạnh mẽ của Deportivo. Lại thêm một tình huống nguy hiểm khi Alessandro Nesta để mất bóng ở khu trung tuyến. Và chỉ chờ có vậy, Albert Luque đã buộc thủ môn Dida lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Deportivo như được trao lại 1 cuộc sống mới. Còn Milan bắt đầu phản công nhằm chặn đứng đà hưng phấn của đội chủ nhà. Tuy nhiên, thần may mắn đã chọn Deportivo ở trận đấu này. Đại diện Tây Ban Nha làm nên điều kỳ diệu khi Fran ấn định chiến thắng “điên rồ” 4-0 trước thầy trò Carlo Ancelotti.

Chung cuộc Deportivo giành vé vào bán kết Champions League 2003/2004 với chiến thắng 5-4 sau 2 lượt trận, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên lật ngược thế cờ sau khi để thua 3 bàn ở lượt đi.

Điều gì xảy ra tiếp theo?

- 3 ngày sau thất bại trước Deportivo, AC Milan có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Empoli nhờ pha đá phạt đền muộn của Andrea Pirlo. Thầy trò Carlo Ancelotti giành Scudetto sớm 2 vòng đấu.

- Deportivo đã không thể làm nên điều thần kỳ nữa trước Porto. Thầy trò Mourinho giành chiến thắng 1-0 ở bán kết, sau đó đánh bại Monaco 3-0 ở trận chung kết để lần đầu tiên bước lên đỉnh châu Âu.

- Đội chủ sân Riazor về đích thứ 3 tại La Liga để quay lại Champions League mùa giải năm sau. Kể từ đó, Deportivo xuống dốc không phanh và không thể trụ hạng ở mùa 2010/2011.

- 12 tháng sau, AC Milan lại trải qua một cơn ác mộng nữa. Họ để Liverpool san bằng cách biệt 3-0 sau giờ nghỉ, trước khi để thua đại diện nước Anh sau loạt sút penalty.

Chùm ảnh Những trận tứ kết Champions League kinh điển (Phần 5):

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 2).

Pandiani (số 7) khởi đầu 90 phút “điên rồ” tại Riazor. Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 3).

Niềm vui của Pandiani và đồng đội. Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 4).

Juan Carlos Valerón (phải) ăn mừng bàn thắng thứ 2 cho Deportivo. Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 5).

Nỗi thất vọng của thủ môn Dida (trái) và hậu vệ Nesta (phải). Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 6).

Nỗ lực của Gattuso (phải). Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 7).

Bàn thắng thứ 3 đến với Deportivo trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 8).

Luque là người ghi bàn. Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 9).

Kaka đã không thể giúp Milan ở trận lượt về. Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 10).

Thủ thành José Francisco Molina với cảm xúc bùng nổ khi chứng kiến bàn thắng thứ 4. Ảnh: UEFA

Bóng đá Quốc tế - Tứ kết kinh điển Champions League: Deportivo 4-0 AC Milan (Hình 11).

Walter Pandiani, Albert Luque và Jorge Andrade ăn mừng chiến thắng lịch sử. Ảnh: UEFA

Mời quý vị cùng đón đọc phần 6  - Những trận tứ kết UEFA Champions League kinh điển vào lúc 08h00 ngày 28/03.

Neo

Tấm vé Champions League cuối cùng ở Bundesliga thuộc về ai?

Thứ 3, 26/03/2013 | 10:05
Bundesliga chỉ còn 8 vòng đấu, cuộc đua đến ngôi vương gần như đã ngã ngũ với chức vô địch khó có thể thoát khỏi tay Bayern Munich. Hiện tại, Bundesliga chỉ còn hấp dẫn cuộc đua vào top 4 để giành vé dự Champions League mùa sau.

Tứ kết kinh điển Champions League: Monaco 3-1 Real

Thứ 3, 26/03/2013 | 10:01
2 chức vô địch trong vòng 4 năm, thành tích đó đủ giúp Real Madrid tin vào tấm vé vào bán kết mùa giải 2003/2004 sau khi đã dẫn AS Monaco 4-2 ở lượt đi. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Stade Louis II không dễ dàng như nhiều người lầm tưởng và Real có lẽ sẽ phải vô cùng tiếc nuối vì đã "trót" cho Monaco mượn tiền đạo Fernando Morientes.

Bóng đá Anh sắp sạch bóng tại Champions League

Thứ 4, 13/03/2013 | 20:40
Trận lượt về vòng 16 đội Champions League chứng kiến cuộc đối đầu giữa Arsenal và Bayern Munich ở Allianz Arena với lợi thế dẫn trước 3-1 cho đội bóng Đức sau lượt đi ở Emirates. Vòng tứ kết năm nay, viễn cảnh vắng bóng đại diện Premier League và có tới 3 đại diện của Bundesliga là hoàn toàn khả dĩ.

Chuyện vé Champions League: Real “cắt cổ” fan M.U

Thứ 5, 03/01/2013 | 14:56
Một tháng rưỡi nữa vòng 1/8 Champions League mới bắt đầu, nhưng ngay từ lúc này cuộc chiến giữa hai đối thủ Real Madrid và M.U đã nóng lên. Vấn đề ở đây là các fan của Quỷ đỏ phàn nàn chuyện bị phía Real “cắt cổ” khi đăng ký mua vé.

Bốc thăm Champions League: Khi "ông lớn" lên tiếng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:03
Lo lắng, phấn khích, thận trọng, thất vọng, khó chịu, vui mừng... đó là cảm xúc của những "ông lớn" trước kết quả bốc thăm chia bảng Champions League mùa bóng 2011/12.

“Phá” lưới Leverkusen, Messi đi vào lịch sử Champions League

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
– CLB Barcelona đã có chiến thắng tưng bừng 71 trước Leverkusen để lọt vào tứ kết Champiopns League. Với 5 bàn thắng có được trong trận đấu này, Messi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 trận đấu ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Cùng chuyên mục

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.

Dù thắng Chelsea, Pep Guardiola nói lời bực bội nhắm vào FA

Chủ nhật, 21/04/2024 | 08:55
Man City đã vượt qua Chelsea với tỷ số sát nút vào đêm qua, nhưng điều này không thực sự khiến Pep Guardiola vui vẻ.

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.
     
Nổi bật trong ngày

100 tay đua tranh tài chặng đua 19 Đà Lạt - Bảo Lộc

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:42
Ngày 24/4, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Tp.Hồ Chí Minh – Tôn Đông Á năm 2024 đã bước vào chặng đua 19 từ chân đèo Prenn (Tp.Đà Lạt) về Tp.Bảo Lộc.

Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:12
Danh thủ của bóng đá Argentina cũng như Premier League và Serie A hiện gặp vấn đề không hề ổn về sức khỏe.

Fan nhí nói lời cay đắng với cầu thủ Chelsea sau đại bại trước Arsenal

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:34
Một cậu bé đã giương cao tấm biển ghi rõ không muốn nhận áo đấu của các cầu thủ Chelsea.