Lật lại hồ sơ vụ vào cuối những năm 80, với người dân Hải Phòng, cái tên Minh “mộc” (Phạm Văn Minh), Phúc “sâm” (Vũ Trọng Phúc) đã khiến bao người khiếp đảm khi nghe thấy cái tên của chúng. Đến giờ, bao người dân nhớ lại trên khuôn mặt vẫn còn sợ hãi.
Lúc đầu, Minh “mộc” chỉ là tên giang hồ cỏn con chuyên trộm cắp vặt không làm được việc gì ra hồn. Hắn to con nhưng tính tình nhát như thỏ đế nên những người chơi với hắn biết tính của hắn thì không hề coi hắn ra gì. Ngược lại, nhiều lần hắn còn bị những dân anh chị khác bắt nạt vì làm trái lệnh của các đàn anh. Nếu như không có vụ cướp bằng súng vào cuối năm 1989 ở quận Kiến An thì Minh “mộc” mãi mãi chỉ là kẻ trộm cắp vặt, không hề có số má trên giang hồ.
Còn Phúc “sâm” thì khác thì lại khác, hắn ma mã và liều lĩnh. Bản chất máu lạnh khiến Phúc “sâm” xuống tay với bất cứ ai mà không một chút do dự hay sợ hãi. Theo những người dân sống thời đó cho biết, khi Phúc “sâm” chưa vướng vào vòng lao lý thì hắn là “cơn ác mộng” với những người dân ở đó, đặc biết là bên quận Ngô Quyền TP. Hải Phòng, nơi hắn sinh ra.
Bất kể ai làm hắn phật ý điều gì là hắn lại đòi cầm dao rượt chém cho bằng được. Chính thế, khi trốn khỏi trại giam, chơi với Minh “mộc” hắn đã khoác lên người 3 tiền án, rất nhiều tiền sự .
Người dân Hải Phòng cuối những năm 80 ra đường ai cũng sợ hãi (ảnh minh họa)
Khi trốn trại thoát ra ngoài, Phúc “sâm” đã tụ tập đàn em đi cướp, khi đó, hắn đã thề rằng, không bao giờ hắn chịu rơi vào tay công an một lần nữa, trừ khi hắn không còn tồn tại trên đời. Biết Minh “mộc” đang lâm vào “cảnh ngộ éo le”, sẵn sàng “chó cùng cắn dậu”, Phúc “sâm” đã tìm đến kết bạn.
Trung tá Cao Thị Oanh nguyên trinh sát hình sự công an quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng cho biết, lúc đầu Minh “mộc” chỉ là tên trộm vặt vãnh không có