Cô Sara Al Amoudi được một số người tin là công chúa với “số của cải vô hạn” nhưng cũng có một số lại gièm pha cô là gái mại dâm và chuyên đi lừa tiền. Tại tòa án tối cao ngày hôm qua, cô gái này được cho là đã có một kỳ nghỉ lãng mạn với nhà đầu tư đến từ London, ông Ian Paton.
Ông Paton, 45 tuổi, cùng người đối tác làm ăn và cũng là bạn tình lâu năm, cô Amanda Clutterbuck tuyên bố họ đã bị làm cho khánh kiệt sau khi bị lôi kéo trao sáu khu đất độc quyền ở Chelsea và Knightsbridge cho cô Al Amoudi. Họ đã nghĩ rằng cô này là một vị công chúa đang sẵn đầu tư hàng trăm triệu vào kế hoạch hợp nhất số đất trên.
Sarah Al Amoudi
Nhưng tại tòa ông Paton lại phải nhận cáo buộc rằng thay vì bị lừa trao cho cô Al Amoudi số đất trên, ông này thực tế lại dựng lên tuyên bố mình bị lừa để che đậy không chỉ mối quan hệ vụng trộm với cô gái “hoàng tộc” bí ẩn mà còn cả chứng nghiện cocaine lâu năm.
Theo cô Al Amoudi, ông Paton đã ăn trộm và vay cô hàng triệu bảng Anh, và số đất trên là một hình thức hoàn trả. Ông này đã phủ nhận các cáo buộc về quan hệ, ma túy, trộm cắp cũng như vay mượn trên.
Ngày hôm qua tại phiên tòa, người tình của ông Paton, cô Clutterbuck được cho là trong độ tuổi từ 30 đến 43. Bà là mẹ của bốn đứa con, bà đã gây dựng nên khối tài sản trị giá hàng triệu bảng từ các giao dịch nhà đất của mình. Bà Clutterbuck đã buộc phải phủ nhận các cáo buộc ông Paton “có quan hệ tình dục” với cô Al Amoudi.
Cô Al Amoudi đang rời khỏi tòa án Tối cao London
Ông Jonathan Seitler, cố vấn của nữ hoàng Anh, bào chữa cho cô Al Amoudi, đã cùng cô tìm cách chứng minh tình tiết trong đó đối tác suốt gần 20 năm và cũng là cha của đứa con út của cô Clutterbuck đã bí mật nghiện ma túy và lừa dối để vui thú quan hệ với “công chúa” sau lưng bà.
Ông Seitler cáo buộc ông Paton đã giấu cô Clutterbuck để cùng với cô Al Amoudi đi nghỉ mát tại Thái Lan và thành phố Amsterdam hồi năm 2009.
Cô Clutterbuck, vốn được bạn bè coi là Công tước xứ Gloucester, thừa nhận ông Paton đã đi với “cô công chúa” nhưng phủ nhận chuyến đi là bí mật. Cô nói tại tòa rằng cô đã đón ông Paton tại sân bay khi chuyến đi kết thức. Ông Seitler thì nói điều trên “hoàn toàn là bịa đặt”.
Cô Al Amoudi, 30 tuổi, đang bị ông Paton (phải) và người tình kiện bồi thường 14 triệu bảng.
Ông Seitler cũng cáo buộc cô Clutterbuck tội “thu giữ” điện thoại di động của người tình vì cô này nghi ngờ “mối tình” giữa ông Paton và nàng “công chúa”. Cô Clutterbuck đã phủ nhận cáo buộc trên. Ông Seitler kết luận bằng việc hỏi cô Clutterbuck liệu có thẳng thừng từ chối mối tình vụng trộm trên hay không.
Cô Clutterbuck đáp lại: “Làm sao mà tôi có thể nói chắc được? Tất cả những gì tôi biết là cô Al Amoudi bảo rằng Ian đã nghiện ma túy 20 năm nay. Tôi vốn chả biết gì về điều này. Ian nói rằng mình không có quan hệ luyến ái với cô ta, và tôi tin anh ấy.”
Phiên tòa dự kiến sẽ còn tiếp diễn.
Long Nguyễn (Theo Dailymail)
Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn